Đất
nước đang phát triển, đời sống
người dân ngày càng cải thiện,
nâng cao, do vậy cha mẹ thường mua
cho con nhỏ của mình những thứ đồ
chơi đắt tiền, nhập khẩu từ nước
ngoài, trên phố Lương Căn Can. Đó
là những con búp –bê biết đi,
cười, hát; những chiếc ô -tô thể
thao có thể chạy được bằng hệ
thống điều khiển từ xa. Tuy vậy,
trong những ngày Tết, đi chơi xuân
bên hồ Hoàn Kiếm trẻ nhỏ rất thích
những con tò he được nặn từ bột
nếp nhiều màu. Ngay từ những ngày
đầu xuân, ba chàng trai ở làng
nghề Xuân La ( Phú Xuyên, Hà Tây )
đã “ đổ bộ” đến trước cổng đền
Ngọc Sơn để nặn tò he. Cả ba chàng
trai tên là Sử, Tiên, Tiến, tuy
còng trẻ nhưng có vẻ thạo nghề
lắm. Vừa kể chuyện đón xuân với
khách, tay các anh vừa véo bột
màu, vê vê, nặn con giống cứ nhoay
nhoáy, chỉ một loáng là hiện lên
hình hài ông Bao Công, Lưu bị, Tôn
Ngộ Không,Triển Chiêu. Theo yêu
cầu của khách hàng “nhí” các anh
còn nặn những nhân vật mới trong
truyện tranh như Pi-ka-chu, Thủy
thủ mặt trăng, hay chú công an,
chú bộ đội. Mỗi con giống năm
nghìn đồng. Hàng ngày vào dịp Tết,
mỗi người nặn đến cả trăm con
giống.
Cụ Tố dạo này còn khỏe không ?
Chúng tôi hỏi
Chàng trai tên Sử cho biết: cụ Tố
là người già nhất trong làng Xuân
La ( đã hơn 80 tuổi) , hiện còn
nặn tò he. Cụ được Hội Văn nghệ
dân gian tặng danh hiệu Nghệ nhân
dân gian. Chúng tôi là hàng xóm
của cụ Tố. Năm vừa rồi cả làng
sung sướng và vinh dự lắm vì cụ Tố
được đại diện cho cả làng nghề
Xuân La sang tận nước Nhật Bản để
nặn tò he.
Làng nghề Xuân La đang trên đà
phát triển từ nghề truyền thống,
nặn tò he. |