Chiều
9-11- 2006, đi đến đoạn đối diện
báo Nhân Dân, chúng tôi nhìn thấy
hai bác gái ngồi trên ghế đá cùng
ngắm nhìn bức ảnh đã được lồng kỹ
trong khung.
Được sự đồng ý của hai bác, chúng
tôi đã chụp lại bức ảnh trong
khung. Đó là bức ảnh chụp hai
người bên chiếc xe đạp cạnh cầu
Thê Húc. Người phụ nữ trong bức
ảnh đó chính là Bác Nguyễn Thị
Hồng (người ôm bức ảnh ).
Bác Hồng kể: Bức ảnh nói trên được
chụp vào năm 1958, sau khi hai vợ
chồng vừa lấy nhau. Hồi đó ông nhà
tôi làm ở Nhà máy “biến thế”. Hiện
nay hai vợ chồng có năm người con,
sống tại số nhà 96 phố Hàng Bông.
- Sao ảnh đen trắng mà môi hai bác
đỏ thế? chúng tôi hỏi.
- Bác Hồng cho biết: Đúng là ảnh
đen trắng, nhưng thợ ảnh Bờ Hồ hồi
đó tô thêm mầu đỏ vào môi.
Vừa gói kỹ khung ảnh, cho vào túi
ni-lông, bác Hồng vừa nói: từ bức
ảnh nhỏ khổ 9cm X12cm, tôi vừa đi
phóng mất 20 nghìn đồng đấy. Các
cháu nói bảo: bố mẹ phóng to ảnh
để chúng con treo trong ngày kỷ
niệm 50 năm đám cưới vàng (năm
2008)./.