:: MenuL * Local port file *

Trang trước

Trang 1

 

Thông tin
Cập nhật 16.07.2006

Thú chơi xe của người Hà thành

Chỉnh cỡ font chữ: Mặc định | To vừa | To

Sau 20 năm đất nước đổi mới, cuộc sống người dân đã được nâng lên đáng kể. Không còn cảnh tích trữ lượng thực, “ của ăn, của để” như trước. Nhiều người dân đã có biệt thự, trang trại, xe ô- tô. Và xuất hiện ngày càng nhiều người có thú chơi xe ô- tô ( hàng độc).

Có người bỏ ra hai, ba tỷ đồng để mua xe theo “ đẳng cấp” : “ Nhất mẹc, nhì bi, tam ri, tứ nít” ( cách gọi tắt các thương hiệu xe Mercedes, BMW, Camry, Nissan). Đó là những loại xe “ độc” dạng nhiều tiền. Có những người thích chơi xe “ độc” với đúng nghĩa của nó là ít ai có.

Anh Hoà, cán bộ phòng vật tư của một nhà máy in báo, người mà chúng tôi gặp tại bãi đỗ ô-tô bên hồ Hoàn Kiếm là một người như vậy. Anh thích “chơi” trung thân một chủng loại: xe dép. Trong hơn mười năm qua anh đã thay bảy xe.

Anh Hoà mua chiếc xe dép tại Đà Lạt với giá 100 triệu đồng. Xe loại hai cầu, chạy 100 km hết 10 lít xăng. Để tăng thêm độ “ độc”, tăng độ “ dã chiến” cho xe dép, anh Hoà nhờ hai cô em gái đan thêm dây mầu lá nguỵ trang. Anh Hoà cho chúng tôi biết chiếc mũ sắt có bọc vải bạt nguỵ trang để trong buồng lái anh phải mua với giá 3, 5 triệu đồng. Trên xe có cả va ly chứa đủ chăn, màn, vải bạt, có thể ngủ tại bất cứ nơi nào trong quá trình anh và bạn bè đi du lịch.

Chắc rằng trong thời gian tới khi đất nước phát triển và trở thành “ con rồng châu Á” , thành phố sẽ xây dựng khu trưng bày,giới thiệu các “ bộ” sưu tập xe “ độc” của dân chơi xe ô-tô Hà thành ./.

:: MenuL * Local port file *

Thú chơi xe của người Hà thành
 In ra  Đầu trang