:: MenuL * Local port file *

Trang trước

Trang 1Trang 2

Góp ý

Thông tin
Cập nhật 17.12.2006

Cụ Rùa nổi đối diện bến xe ô-tô

Chỉnh cỡ font chữ: Mặc định | To vừa | To

Ngồi uống nước, trên gác hai, quán cà- phê 13 phố Đinh Tiên Hoàng, sáng 13-12-2006, chúng tôi thấy một số người chạy lại bên hồ chỉ trỏ. Có chuyện rồi. Cụ Rùa lại nổi.

Chạy xuống đến nơi, chúng tôi đã kịp chụp được nhiều bức ảnh Cụ Rùa nổi. Như vậy đây là lần thứ hai chúng tôi chụp được ảnh Cụ Rùa nổi ở tọa độ giữa đền Ngọc Sơn và bờ hồ đối diện bến đỗ xe ô-tô. Lần trước vào ngày 5-2-2006.

Chúng tôi quan sát, hình như Cụ Rùa rất thích “ nghịch” với đoạn cáp chôn ở khu vực này. Có lần Cụ Rùa còn làm một đoạn cáp nổi lên khỏi mặt nước. Nhìn vệt sủi bong bóng, đủ biết đường bơi của Cụ ngoắt nghéo, linh hoạt.

Do thời gian Cụ ở đây từ 8 giờ 30 phút đến 10 giờ, cho nên nhiều người thỏa sức quan sát. Có bác, mỗi lần thấy cụ nổi thì chắp tay, miệng lẩm nhẩm. Khách du lịch đua nhau quay phim, chụp ảnh. Mấy bạn sinh viên trường đại học Công nghiệp cười, nói thích thú vì lần đầu nhìn thấy Cụ Rùa nổi.

Một bác đội mũ phớt đứng cạnh chúng tôi nói vui: “ Chắc Cụ nổi lên thông báo: bão số 10 không đổ bộ vào nước ta “.

:: MenuL * Local port file *

Cụ Rùa nổi đối diện bến xe ô-tôCụ Rùa bơi gần bờ đền Ngọc Sơn
 In ra  Đầu trang