:: MenuL * Local port file *

Trang trước

Trang 1

Góp ý

Thông tin
Cập nhật 20.12.2006

Bản anh hùng ca 60 năm về trước

Chỉnh cỡ font chữ: Mặc định | To vừa | To

Những ngày này, đi bên hồ Hoàn Kiếm, các bạn sẽ cảm nhận được những điều riêng chỉ có của mùa đông Hà Nội: nắng vàng trong tiết trời se lạnh.

Dàn hoa kết thành dòng chữ : Kỷ niệm 60 năm Ngày toàn quốc kháng chiến 19-12-1946 19-12-2006, đặt trước cổng UBND thành phố Hà Nội, cờ và hoa tràn ngập quanh hồ, những chương trình văn nghệ đặc sắc ... đã làm chúng ta nhớ lại những kỷ niệm về bản anh hùng ca của những người con gái, con trai Hà Nội chiến đấu bên “lũy hoa” trong những “Ngày toàn quốc kháng chiến”.

Qua hồi tưởng của cố nhà văn Nguyễn Đình Thi chúng ta có thể thấy được khung cảnh hồ Hoàn Kiếm vào ngày 19-12-1946:

“ Tôi vẫn nhớ buổi chiều giá rét ngày 19-12-1946 ở Hà Nội. Bóng chiều mùa đông xuống nhanh, các phố quanh Hồ Gươm đã vắng lắm, người đi dạo thưa thớt, vội vã. Thỉnh thoảng rộ lên tiếng xe díp, loảng xoảng tiếng xích xe hap-tơ-rác của quân Pháp chạy xuống dọc đường Trường Thi. Trên nhiều ngả đường ngay đầu phố Tràng Tiền đã mọc lên những chiến lũy thô làm bằng thanh gỗ, thanh sắt, bàn ghế, giường, tủ. Ở các đầu Ô, dân phố và thanh niên, gái, trai chen chúc đào đường và gánh đất, đắp thêm những ụ chiến đấu lớn”.

20 giờ 3 phút tối 19-12-1946, từ pháo đài Láng đại bác của quân ta gầm lên, nã đạn vào quân giặc, mở đầu cuộc kháng chiến trường kỳ và anh dũng. Các lực lượng vũ trang, tự vệ đồng loạt tấn công các vị trí của địch. Ở Bắc Bộ Phủ, chiến sĩ ta vừa đào giao thông hào, vừa chặn giặc và hát bài “ Diệt phát xít”. Hai mươi tự vệ công nhân bưu điện đã chiến đấu đến người cuối cùng ở Bờ Hồ.

Cuộc triển lãm ảnh: tại Vườn hoa Vạn Xuân, cạnh tượng đài “ Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh “ giới thiệu 180 bức ảnh, chia thành bốn nhóm chính: Trước những nấc thang xâm lược; Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh; Anh hùng trong lao động, anh hùng trong chiến đấu ; Hà Nội trên đường đổi mới và hội nhập.

Đến xem triển lãm, các bạn sẽ được xem những bức ảnh cách đây 60 năm. Trong đó có bức ảnh tự vệ đào hào ngay trong Bắc Bộ Phủ, bức tranh toàn cảnh Hà Nội những ngày đầu kháng chiến.

Sáng 18-12-2006, đoàn đại biểu của UBND thành phố Hà Nội, các đoàn thể, quần chúng nhân dân thủ đô đã đến vườn hoa Vạn xuân, nghiên mình tưởng nhớ những người con của thủ đô đã viết lên bản anh hùng ca bất hủ bằng chính máu của mình, 60 năm về trước./.

:: MenuL * Local port file *

Bản anh hùng ca 60 năm về trước
 In ra  Đầu trang