:: MenuL * Local port file *

Trang trước

Trang 1

Góp ý

Thông tin
Cập nhật 23.08.2006

Mưa chiều

Chỉnh cỡ font chữ: Mặc định | To vừa | To

Những ngày 17 và 18-8 này Hà Nội mưa tầm tã. Theo Trung tâm Khí tượng thủy văn quốc gia, mưa lớn ở Hà Nội ( Lượng mưa trung bình 30mm) là do ảnh hưởng của vùng xoáy thấp kết hợp với hội tụ gió Đông Nam. Nhiều đường phố như Trần Quốc Toản, Điện Biên Phủ, Nguyễn Thái Học...gập sâu dưới nước từ 50 đến 70 cm.

Tuy có ngập, nhưng chỉ vài ba tiếng sau mưa là tiêu hết. Có một trong những nơi cho ta cảm giác mưa với lưu lượng lớn đó là hồ Hoàn Kiếm. Trong những ngày hè trước đó nửa tháng, mực nước trong hồ cách mép trên bờ khoảng 50-70 cm. Chỉ sau mấy ngày mưa nước hồ đã mấp mé mép trên bờ hồ (đoạn đối diện Tràng Tiền Plaza). Mưa to đã làm cho cây si già ( gần cây lộc vừng chín gốc) đổ xuống hồ.

Đi dạo quanh hồ trong một chiều mưa, chúng tôi có cảm giác hồ Hoàn Kiếm đã xưa lại càng xưa. Trời mưa, mây như những lớp bông sũng nước, cây cối ướt lướt thướt, đứng lặng. Hoa Lộc vừng không có nắng để khoe sắc, đành cho hạt mưa trú nhờ. Một người về hưu, ngồi trên một ghế đá, với một chiếc ô, ngắm nhìn tháp rùa cổ kính. Tiếng mưa lộp độp trên ô, như buớc chân thời gian đưa người chủ của nó trở về thời trẻ trung. Người câu cá, nhà nhiếp ảnh bên tháp Hòa Phong, đôi trai gái, khách du lịch đã tìm thấy cho mình cảm hứng khi được chứng kiến cảnh một chiều mưa bên hồ.

Quanh hồ vào chiều mưa, còn có những người, mà cuộc sống của họ gắn liền với vòng hồ. Chị bán rong ngô luộc, anh thợ sửa xe máy trên vỉa hè phố Lê Thạch, bà cụ bán hoa quả dầm bên cổng đền Ngọc Sơn, quán nước “liêu xiêu” tại bến đỗ xe ô-tô.

Nếu như Hồ Hoàn Kiếm trong trẻo, khoáng đạt vào những ngày chan hòa nắng, thì hồ Hoàn Kiếm lại trầm, sâu lắng vào những lúc mưa chiều./.

:: MenuL * Local port file *

Mưa chiều
 In ra  Đầu trang