:: MenuL * Local port file *

Trang trước

Trang 1

Góp ý

Thông tin
Cập nhật 27.08.2006

Gặp lại bà Sa-ra

Chỉnh cỡ font chữ: Mặc định | To vừa | To

Ngày 25-8, nhóm phóng viên các cơ quan truyền thông đại chúng ở Hà Nội, đã tổ chức một buổi gặp mặt bà Sa-ra tại quán bia chỗ nhà “hàm cá mập” cũ. Nhóm phóng viên này đã từng sang Thái Lan ( trong thời gian từ năm 1994 đến 2005 ) để tìm hiểu các chuyên đề về môi trường, sông Mê Công, sáng tác ảnh, làm phim tài liệu.... do IMMF tổ chức.

Tuy đi theo thời gian khác nhau ( mỗi đợt một tháng), nhưng khi về nước các phóng viên đều cùng chung nhận xét đó là thái độ chăm sóc tận tình, chu đáo của bà Sa-ra (người của tổ chức IMMF). Với cử chỉ thân thiện, nhiệt tình bà Sa-ra, hướng dẫn cụ thể những điều cần chú ý khi phóng viên ở tại khách sạn; khi ra đường cần chú ý điều gì; lúc lạc ở Thái Lan cần liên hệ với ai; chỗ nào bán hàng đắt, rẻ; cách gọi điện thoại về Việt Nam; bài giảng của các thầy thế nào... Bà Sa- ra săn sóc phóng viên các nước Thái Lan, Lào, Căm-pu-chia nói chung và Việt Nam nói riêng với tư cách như người chị, người mẹ. Bà là một tấm gương về sự mẫn cán với công việc.

Đã thành thường lệ, lần nào biết bà Sa-ra sang Việt Nam để phỏng vấn các phóng viên cho những đợt đào tạo mới, họ lại tổ chức buổi gặp mặt thân mật. Trong buổi gặp mặt ngày 25-8, với bà Sa-ra có các phóng viên: Ngọc Tiến, Vân ( báo Hà Nội Mới); Thanh (Khoa học và Đời sống; Thăng ( Truyền hình Hà Nội); Đức ( Thời báo Kinh tế )...

Tại những buổi như thế, bà Sa-ra luôn nói lời cám ơn về sự đón tiếp tình cảm của các phóng viên Việt Nam, bà coi đó là một vinh dự lớn đối với mình. Bà Sa-ra mong sao có dịp được gặp tất cả mọi người tại Chang Mai ( Thái Lan ) trong thời gian không xa nữa./.

:: MenuL * Local port file *

Gặp lại bà Sa-ra
 In ra  Đầu trang