Như
bạn đọc của “ hohoankiem.org “đã
biết, nhà Văn Tô Hoài, Băng Sơn và
nhiều nhà văn khác đã có những bài
viết về cây quanh hồ Hoàn Kiếm.
Trong các bài viết đó chúng ta
thấy nhắc đến hai cây lộc vừng
(đối diện Sở điện lực Hà Nội ).
Trong đó có cây lộc vừng chín gốc.
Hồ Hoàn Kiếm chỉ có hai cây lộc
vừng ?
Chúng tôi từ nhiều năm tin vào
điều đó. Đầu mùa xuân năm nay khi
chuyên tâm đi săn ảnh cây lộc vừng
đổi mầu lá từ xanh sang vàng,
chúng tôi mới khám phá một điều
mới lạ: Chung quanh hồ Hoàn Kiếm
có tất cả chín cây hoa lộc vừng.
Đúng là lúc nhà văn Tô Hoài, Băng
Sơn viết bài về cây xanh chung
quanh hồ Hoàn Kiếm chỉ có hai cây
lộc vừng. Chung quanh hồ có thêm
bảy cây nữa trong một vài năm trở
lại đây.
Trước cổng sở điện lực có hai cây
lộc vừng. Trước đó khoảng năm năm
tại chỗ này trồng hai cây hoa đào
rất đẹp. Nhìn bức ảnh chụp sở điện
lực vào những ngày đầu giải phóng
thủ đô, phía trước cổng không
trồng cây gì cả.
Phía sân nhà Kèn (sau tượng đài
vua Lý Thái Tổ) có năm cây hoa lộc
vừng mới được trồng chỉ hai ba năm
trở lại đây.
Điểm giống nhau của bảy cây lộc
vừng mới trồng ở khu vực hồ Hoàn
Kiếm đó là nó được đánh gốc,
chuyển từ nơi khác về chứ không
phải trồng mới tại đây. Bảy cây
này có cùng chiều cao khoảng 3
mét, đường kính thân cây khoảng 20
cm- 30 cm.
Vào đầu mùa xuân, lá cây lộc vừng
bất chợt chuyển từ xanh sang vàng,
vài ngày sau bất chợt lìa khỏi
cành. Vào thời điểm vài ngày trước
khi rời cành, màu vàng của lá lộc
vừng đã làm cho cây trở nên lông
lẫy, kiêu xa, nổi bật so với các
cây chung quanh.
Một vài người đàn ông ngồi thư
giãn, uống nước chè chén dưới cây
lộc vừng. Chàng nhạc sĩ mơ tưởng
về những nốt nhạc xuân bên cây lộc
vừng.... những cảnh tượng đó làm
máu ích kỷ của chúng tôi nổi lên.
Chúng tôi lặng lẽ sở hữu cảnh lãng
mạn đó, lặng lẽ “ cất” nó vào
chiếc máy ảnh của mình, mà không
nói với mấy anh bạn họa sĩ. Ngộ
nhỡ họ vẽ cảnh lại lãng mạn hơn
cảnh mình nhìn thấy.“
hohoankiem.org “ trân
trọng gửi đến các bạn những bức
ảnh đó./.