:: MenuL * Local port file *

Trang trước

Trang 1Trang 2

Góp ý

Thông tin
Cập nhật 02.05.2007

Trở về “cội nguồn”

Chỉnh cỡ font chữ: Mặc định | To vừa | To

Vào dịp Ngày Quốc giỗ, 30-4 và 1-5, ba anh em ruột là Bùi Mai Hiên, Bùi Minh Tuấn, Bùi Đức cùng tổ chức phòng triển lãm tranh và âm thanh với chủ đề: “Cội nguồn “. Phòng triển lãm mở cửa từ ngày 15-4 đến 5-5, tại 93 Đinh tiên Hoàng.

Xem phòng triển lãm tranh chúng tôi gặp họa sĩ Bùi Đức, anh báo một tin vui: có một người nước ngoài vừa mua bức tranh thiếu nữ với giá 1.700 USD, một vị khách trong nước hứa sẽ mua bức tranh phố cũ với giá 1000 USD.

Tôi quen với họa sĩ Bùi Minh Tuấn trong một lần đi công tác. Lần này sau cuộc họp (anh hiện là phóng viên quay phim của Đài truyền hình Hà Nội ) anh mời chúng tôi đến xem phòng tranh và nghe nhạc. Phòng triển lãm tranh có “ triển lãm nhạc “ ? Để tự giải đáp câu hỏi đó, chúng tôi theo anh về phòng tranh.

Bùi Minh Tuấn cùng với người thân của mình trưng bày những bức tranh đẹp nhất. Ngoài ra Bùi Minh Tuấn còn trưng bày dàn âm thanh đặc biệt của mình.

Những chiếc loa âm trầm được đặt trong trống làm bằng gỗ mít, loa âm trung được đặt trong vành loa làm bằng gốm, loa “ tép” đặt trong hộp gỗ...tất cả đều do anh tự chọn loa từ những bộ loa “ xịn “, tự thiết kế kiểu dáng vành loa, rồi đặt nung trong lò ga ở Bát Tràng. Dàn loa trông “ cội nguồn” như vậy nhưng có giá không thấp: 5000 USD.

Đối với chúng tôi buổi đi xem phòng tranh hôm đó thật thú vị, vì được chính tác giả mời uống rượi cúc ngâm 10 năm, ngắm dàn loa “ cội nguồn”.

Mỗi khi khách có nhu cầu nghe âm thanh quyến rũ từ dàn loa đó, họa sĩ Bùi Minh Tuấn lại đích thân đánh một hồi trống, điều đó đã làm cho phòng triển lãm đầy ắp không khí ngày hội ./.

:: MenuL * Local port file *

Trở về “cội nguồn” Cụ Rùa nổi vào Ngày Quốc tế lao động
 In ra  Đầu trang