:: MenuL * Local port file *

Trang trước

Trang 1

Góp ý

Thông tin
Cập nhật 03.01.2007

Người thổi kèn xác - xô - phôn sáng mồng một Tết dương lịch

Chỉnh cỡ font chữ: Mặc định | To vừa | To

Đúng 12 giờ trưa, ngày mồng một Tết dương lịch ( 1-1-2007 ), đi đến đoạn đối diện cây đa báo Nhân Dân, bỗng nhiên chúng tôi nghe thấy tiếng kèn xác-xô-phôn bản nhạc Yesterday.

Cứ ngỡ là bản nhạc phát ra từ hệ thống truyền thanh quanh hồ, nhưng không phải, đó là do một chàng thanh niên ngồi thổi kèn bên hồ. Bản nhạc Yesterday du dương làm cho mọi người đi qua ngây ngất. Có đôi bạn trẻ đi qua, ngừng tâm sự, nhẹ nhàng ghi lại khoảng khắc lãng mạn đó. Trời đầy sương, tạo thành không gian kín, căng đầy tiếng nhạc.

Người thổi kèn Xác - xô- phôn đó là thầy giáo HIROYUKI TSUJI (hiro_lf@yahoo.co.jp ) dạy kỹ thuật của Trường cao đẳng Pakse thuộc tổ chức Jika ( Nhật Bản ). Lần đầu đến Việt Nam và đến hồ Hoàn Kiếm. Tiết trời se lạnh, cảnh đẹp nơi đây, tạo cảm hứng cho tôi ngồi thổi kèn, anh HIROYUKI TSUJI nói với chúng tôi như vậy.

Xuân đến, nghe nhạc bên hồ, một kỷ niệm đẹp cho những người đi qua đây vào sáng mồng một Tết dương lịch.

:: MenuL * Local port file *

Người thổi kèn xác - xô - phôn sáng mồng một Tết dương lịch
 In ra  Đầu trang