:: MenuL * Local port file *

Trang trước

Trang 1

Góp ý

Thông tin
Cập nhật 14.01.2007

Phá ngôi nhà “ bí hiểm “

Chỉnh cỡ font chữ: Mặc định | To vừa | To

Thế là ngôi nhà “ bí hiểm” đã được phá hoàn toàn vào thời điểm trước ngày diễn ra Hội nghị các nền kinh tế các thành viên APEC, cùng với Khách sạn Phú Gia.

Ngôi nhà “ bí hiểm “ là ngôi nhà số 138, nhà cuối cùng của phố Hàng Trống. Gọi là “ bí hiểm “ vì có nhiều câu chuyện kỳ bí về ngôi nhà này.

Cô giáo dạy chúng tôi hồi lớp hai tên là Thanh kể: đã có thời gian cô ở đây. Phía bên ngoài là nhà chủ, bên trong có mấy căn hộ cho cán bộ nhà nước thuê. Nhà cô ở tầng hai. Một hôm vào ngày 20-11, có hai mẹ con học sinh đến thăm cô giáo, khi về, chả hiểu thế nào, không đi xuống cầu thang, mà đi vào khoảng trống, cả hai mẹ con bị ngã, phải đi cấp cứu. Cô giáo chúng tôi khi ngủ luôn có cảm giác đầu giường bị dựng lên. Sáng ra, thấy mình nằm thu lu dưới góc giường.

Chị Thủy làm ở Đài truyền hình Hà Nội kể: ngày trước gia đình chị cũng ở đây, nhưng sau phải chuyển đi, vì ông cụ chủ nhà cứ bốn giờ sáng lại mang bát sứ ra đếm. Phải dạy sớm, khi đi làm ai cũng ngáp ngắn, ngáp dài.

Mấy người ở cuối phố kể cho chúng tôi nghe hiện tượng những người đến thuê phòng ngoài nhà làm cửa hàng đều bị nguy hại về sức khỏe.

Anh bạn chúng tôi khi biết chuyện nẩy ra ý định táo bạo. Anh nhờ chúng tôi liên hệ với người chủ sở hữu ngôi nhà để mua. Mục đích làm một khách sạn dành cho những người thích cảm giác mạnh. Chúng tôi từ chối vì sợ... khách sạn cảm giá mạnh chưa xây xong người bạn của mình bị nguy hại về sức khỏe.

Sau nhiều năm để hoang, đi dưới đường, có thể nhìn thấy nhà đã mục nát nghiêm trọng, mái ngói vỡ, xà gồ mục, cửa sổ tầng hai gẫy nát. Để bảo đảm mỹ quan thành phố vào những ngày lễ, tết, chính quyền đã cho phủ lên cả mặt tiền những tấm vải mầu.

Hôm nhà bị phá dỡ, chúng tôi có hỏi một số người ở đây thì được biết: người chủ mua khách sạn Phú Gia đã mua luôn căn nhà này. Tuy là nhà cổ đã mục nát nhưng đây là một trong những ngôi nhà có cửa hoa sắt rất đẹp. Nó được làm bằng bàn tay khéo léo của những người thợ sắt tài hoa gần 100 năm về trước.

Những người thợ phá dỡ đã khiêng rất cẩn thận lan can tầng hai, vì đây là loại lan can rất đẹp, hoa sắt cầu kỳ. Các chi tiết được liên kết với nhau bằng đinh tán chứ không phải hàn như lan can hiện nay.

Có người nói rằng người chủ mới của khu đất này sẽ cho xây dựng một công trình với kiến trúc Pháp để hài hòa với cảnh quan chung quanh. Tất nhiên phải tuân thủ nghiêm ngặt những quy định đối với các công trình chung quanh hồ Hoàn Kiếm.

:: MenuL * Local port file *

Phá ngôi nhà “ bí hiểm “
 In ra  Đầu trang