:: MenuL * Local port file *

Trang trước

Trang 1Trang 2

Góp ý

Thông tin
Cập nhật 14.03.2007

Bà Hựu

Chỉnh cỡ font chữ: Mặc định | To vừa | To

Cơn gió lạnh từ phương Bắc tràn về. Gió từ hồ Hoàn Kiếm thốc tới, làm cho bà Hựu, 85 tuổi phải ngồi sát vào thân cột đèn. Mảnh ni-lông che đằng sau lưng và làm mái bên trên bị gió tốc lên. Mắt kém, chỉ còn 3/10, cho nên bà Hựu phải rờ rờ tìm chỗ dắt mảnh ni-lông lại. Những lúc gió lạnh, mưa bụi, bà khoác luôn áo mưa cho ấm.

Bà Hựu bán nước ở ngã ba Bảo Khánh, Lê Thái Tổ khoảng 15 năm nay. Mấy năm trước, bà ngồi bên phía tường rào của Ban chỉ huy quân sự Quân khu thủ đô ( nay là ngân hàng VPBank ). Bây giờ bà chuyển sang bên đường đối diện.

Lực lượng an ninh trật tự hồ Hoàn Kiếm, công an phường Hàng Trống đã nhiều lần mời bà lên đồn vì việc bán hàng nước trên vỉa hè. Cảm thông trước hoàn cảnh khó khăn của bà khi phải đi bán nước để lấy tiền nuôi bản thân và cô con gái bị teo chân không đi được, các anh nói bà ngồi gọn, không bầy bừa, và hơi thụt vào phía phố Bảo Khánh.

Tình huống này đúng với nhận định của các nhà sử học, luật học là người Việt Nam nặng về lý tình hơn lý trí. Thích giải quyết các vấn đề trên tinh thần tình cảm hơn là áp dụng luật cứng nhắc.

Tuy là bán thuốc lá, thuốc lào, nước chè chén thôi nhưng có nhiều khách du lịch cũng đến “ quán” của bà Hựu. Khi nghe bà giới thiệu cách hút thuốc lào nhiều khách du lịch người nước ngoài, xin hút thử. Có người rít thử khen thuốc ngon, đậm đà. Có người hút xong không thấy nói gì, quay lại, thấy anh ta ngã lăn ra đất. Say thuốc lào mà.

Những lúc rỗi không có khách, bà Hựu lại ăn trầu. Răng rụng gần hết, cho nên bà không nhai được cau khô, do vậy phải dằm bằng chiếc cối đồng và một que sắt dài bằng cái đinh 10 cm.

Vừa bỏm bẻm nhai trầu, bà vừa kể cho chúng tôi nghe chuyện bên hồ. Bà quê ở Hà Tây, năm 1950 theo gia đình lên Hà Nội buôn bán, do vậy cảnh vật chung quanh khu vực phố Bảo Khánh, Hàng Trống bà nhớ lắm. Bà kể từ phố Bảo Khánh đi ra hồ, hồi trước là bậc tam cấp bằng đá. Mọi người đến đây để giặt giũ quần áo. Có nhiều người nói ở đây trước kia có cầu ao bằng gỗ là không chính xác. Trên phố Bảo khánh, đoạn đối diện với ngõ Bảo Khánh trước kia có một máy nước công cộng. Vào thời kỳ diễn ra Chiến dịch Điện Biên Phủ, tại ngã ba Bảo Khánh, Lê Thái Tổ có một chiếc xe tăng của Pháp đặt ở đó....

Trời nhá nhem tối, bà Hựu lại rờ rờ thu dọn “ quán “để về nhà ở trong ngõ 100 phố Hàng Trống. Cả ngày hôm ấy bà bán nước lãi được 25 nghìn đồng, đủ tiền để hai mẹ con cơm cháo trong một ngày./.

:: MenuL * Local port file *

Bà Hựu Cụ Rùa nổi sáng 13-3
 In ra  Đầu trang