Đó
là câu trả lời của một cậu bé Hà
Nội, khi nói lên ước mơ của mình
về một thành phố tốt đẹp nhất và
đó cũng là tên của một cuộc triển
lãm được tổ chức tại Bảo tàng Mỹ
thuật Việt Nam đầu tháng 4-2007.
Nhóm họa sỹ P_art ( gồm Đỗ Anh
Tuấn, Lưu Vũ Long, Nguyễn Xuân
Long, Lê Quý Tông, Vương Văn Thạo
và Hà Mạnh Thắng) nêu và hiện thực
ý tưởng nói trên. Chữ P trong tên
nhóm có thể hiểu là bến đỗ hoặc
đại chúng.
Tinh thần của P_art là mở: tiếp
nhận không hạn chế các hoạt động
sáng tạo và giao lưu bên ngoài
nghệ thuật tạo hình và thị giác,
cũng như sẵn sàng hợp tác với các
nhóm nghệ sỹ khác, không phân biệt
tuổi tác, quốc tịch.
Cuộc triển lãm nói trên có sự cộng
tác của Lisa Drumond, PGS nghiên
cứu đô thị của Đại học York (
Ca-na-da ), bà Natalia Kraevskaia.
PGS ngôn ngữ và văn hóa Nga. Đại
sứ quán Đan Mạch tại Hà Nội hỗ trợ
kinh phí.
Đến xem triển lãm chúng tôi rất ấn
tượng với một bức tranh lớn trên
đó có hàng trăm hình tháp Rùa khác
nhau. Trong đó có rất nhiều bức
hình tháp rùa có cánh. Thật độc
đáo khi có hình điêu khắc Tháp rùa
có cánh được đặt trong bồn nước.
Chúng tôi may mắn được gặp họa sĩ
Vương Văn Thạo ( thành viên trong
nhóm P_art ). Anh sinh tại Hà Nội,
tốt nghiệp Trường đại học Mỹ thuật
hà nội năm 1995.
Anh cũng chính là tác giả của ý
tưởng: tạo một đồng cỏ với những
chú bò sữa bên cạnh quảng trường
trước của thị trường chứng khoán
Hà Nội và “hoá thạch sống những
ngôi nhà cổ”. Họa sỹ Vương Văn
Thạo giải thích cho chúng tôi ý
tưởng hóa thạnh của mình: Trong
lúc Hà Nội chưa có phương án bảo
đảm tuyệt đối an toàn cho những
ngôi nhà cổ, tôi nẩy ra ý tưởng
hóa thạch những ngôi nhà cổ đó
giống như mô hình này.
Đổ com-pô-dít bao quanh ngôi nhà
tạo thành một môi trường trong
suốt như thể hổ phách. Có như thế
công trình mới còn mãi với thời
gian mà không bị biến dạng, làm
mới qua mỗi lần trùng tu.
Họa sĩ Vương Văn Thạo mơ ước về Hà
Nội của mình trong tương lai:
Những ngôi nhà cổ sẽ được giữ
nguyên trạng. Thay vì những đường
phố sẽ là những con sông nhỏ được
nối với sông Hồng và hồ Hoàn
Kiếm...Khách du lịch sẽ đi tham
quan bằng thuyền gỗ hoặc đi bộ
trên vỉa hè. Hà Nội sẽ mãi là
thành phố cổ kính và thơ mộng.
Đánh giá ý nghĩa của cuộc triển
lãm sắp đặt: Hà Nội năm nghìn hồ
Gươm, bà Natalia Kraevskaia cho
rằng: “ Những ý tưởng và nghệ
thuật trong những tác phẩm sắp đặt
này đưa ra quan điểm không tưởng
về một thành phố. Nhưng chúng ta
không nên coi nó hoàn toàn xa cách
với thực tế. Như Theodore Adorno
nói về sự không tưởng: “ Bằng cách
cụ thể hóa nó như một điều không
thật , thì đồng thời nó lại chỉ ra
được cái gì nên như thế nào ... “
./.