:: MenuL * Local port file *

Trang trước

Trang 1

Góp ý

Thông tin
Cập nhật 28.01.2007

Cô dâu chú rể “ trốn ” hai họ đi ..... chụp ảnh

Chỉnh cỡ font chữ: Mặc định | To vừa | To

Thông thường, trong ngày cưới, cô dâu, chú rể trên đường đến phòng cưới hay dừng lại những nơi có công trình kiến trúc đẹp như Nhà hát thành phố, Vườn hoa Con cóc, Công viên Lê nin, Vuờn hồng... để chụp ảnh. Tất nhiên, cùng đi có cả hai họ nhà trai, nhà gái.

Ngày 20-1-2007, khi đi đến trước cửa Nhà thờ lớn chúng tôi gặp: chú rể, cô dâu đang quấn quýt bên nhau trước cổng chính.

Chú rể say sưa, lùi, tiến, chọn những khuôn hình đẹp. Cô dâu chọn thế đứng, dáng tay như người mẫu. Anh lái xe ta-xi bật nhạc to hết cỡ để tạo không khí ngày hội cho đôi uyên ương.

Theo lời đề nghị của chú rể, chúng tôi trở thành anh “phó nháy” cho hai bạn trẻ. Trong lúc chụp ảnh, chúng tôi tranh thủ phỏng vấn và được biết: chú rể là kiến trúc sư Tuấn Linh, cô dâu tên là Thanh Hà làm ở ngân hàng.

- Sao các em ra đây, mà không có hai họ đi theo ? Chúng tôi hỏi.
- Còn chút thời gian, trước khi ra mắt hai họ, bọn em từ Hà Đông “ trốn “ ra đây để... chụp ảnh.

Ra thế, họ muốn tự ghi lại khoảnh khắc hạnh phúc, lãng mạn: tiết trời giá lạnh, mưa bụi, công trình kiến trúc cổ làm nền cho sức sống tươi trẻ !

Chúc hai bạn hạnh phúc !

:: MenuL * Local port file *

Cô dâu chú rể “ trốn ” hai họ đi ..... chụp ảnh
 In ra  Đầu trang