Bác Hồ đến Báo Nhân Dân Không rõ

[14/06/2020 13:35 | Ghi nhanh | Nhận xét(0) | Đọc(1681) ]
   Nguồn: Tự viết || Sưu tầm | Lớn | Vừa | Nhỏ
hohoankiem.org

Ngày 13-6-2020, tôi được Truyền hình Hà Nội mời tham gia bộ phim nói về Bác Hồ đến Báo Nhân Dân và nhiều địa điểm khác chung quanh Hồ Gươm.

Các cảnh quay chủ yếu tại khuôn viên 71 Hàng Trống. Thông qua các câu phỏng vấn của MC Thắm, tôi kể chuyện ngày 18-1-1957 Bác đến thăm Báo Nhân Dân như thế nào. Trong các bức ảnh còn ghi lại thời điểm đáng nhớ đó có hình ảnh mẹ tôi bế anh thứ ba là Hà Huy Dũng.

Trong bức ảnh Bác dẫn các cháu đi chơi dưới gốc cây đa cổ thụ có anh trai cả của tôi là Hà Huy Lâm. Theo lời bố tôi kể, anh trai thứ hai của tôi là Hà Huy Hiệp, đang nghịch đất, thấy Bác đang cho các bạn kẹo, cũng chạy đến xin. Thấy tay anh tôi bẩn, Bác không cho kẹo ngay mà bảo anh tôi đi rửa tay cho sạch rồi quay lại Bác cho kẹo.

Sự kiện Bác đến Báo Nhân nhưng Báo Nhân Dân lại không đăng làm nhiều người thắc mắc. Theo nhà báo Đặng Minh Phương sở dĩ Báo Nhân Dân không đăng sự kiện nói trên là vì trước khi về Bác có nói với đồng chí Tổng Biên tập Hoàng Tùng: Hôm nay Bác đến thăm cán bộ, phóng viên của Báo, chứ không phải đến Báo làm việc, do vậy không đăng thông tin lên Báo. Đó là lý do trên Báo Nhân Dân không đăng sự kiện Bác đến Báo Nhân Dân ngày 18-1-1957.

Trong phim tôi còn kể lần bác đến Nhà máy Đèn Hà Nội; thời gian Bác ở và làm việc tại số 8 phố Lê Thái Tổ. Nhất là câu chuyện Bác đi đón giao thừa Tết độc lập đầu tiên năm 1946 tại Đền Ngọc Sơn.

Mời các bạn đón xem phim trên Truyền hình Hà Nội vào ngày 21-6-2020.

Hà Hồng

 

hohoankiem.org

  Đánh giá bài viết

Bài viết số 932 đã được: 1.5/10 (4 Đánh giá)


Bài viết liên quan Bài viết ngẫu nhiên
Làng chài Sandhamn đẹp như trong truyện cổ tích
Đêm ở phố cổ Gamla Stan
Junibacken- thế giới thần tiên của trẻ nhỏ
Đến sứ quán
Đêm trắng ở Thụy Điển
Cơ quan đại diện Báo Nhân Dân tại Lạng Sơn khai trương văn phòng
Vơ-ni-dơ - thành phố tình yêu
Limone ngôi làng đẹp như tranh vẽ
Lịch lãm và tinh tế
Thăm gia đình ông bà thông gia ở Mälarhöjden (Stockholm)
Cảm xúc đầu tiên của Văn ...
Nhà ảo thuật nhí
Thế là không còn vườn cây...
Gã khùng bên hồ Hoàn Kiếm
Gặp lại ông cụ tóc bạc th...
Ngày ấy ta trong như giọt...
Phút ngẫu hứng của họa và...
Hàng xôi Huyền, Hải
Đưa được "Cụ Rùa&quo...
"3 R" đến hồ Ho...
Hãy Register thành viên để có thể viết nhận xét

Nếu bạn thấy bài viết hay vui lòng Bookmark bài viết. Cám ơn bạn!

Bookmark and Share