Những "cái bang" nhí hành nghề quanh năm quanh hồ Gươm sống nhờ vào khách nước ngoài.(Ảnh: Thông Chí/Vietnam+)
Những đứa trẻ mang một chiếc túi nhỏ bên trong đựng các loại kẹo, vài chai nước là những "cái bang" hoành hành  quanh khu vực Hồ Hoàn kiếm, Hà Nội.

Highslide JS
Những "cái bang" nhí hành nghề quanh năm quanh hồ Gươm sống nhờ vào khách nước ngoài.(Ảnh: Thông Chí/Vietnam+)


Nhìn thấy một ông khách Tây lạ vào quán Cafe Hapro hồ Hoàn Kiếm, một đứa trẻ vẻ mặt lấm lét tiến lại gần chìa chiếc mũ cáu bẩn trước mặt du khách. Vị khách nước ngoài chưa kịp phản ứng gì thì đứa bé liền níu lấy du khách giật đi giật lại… Phải chừng hơn một phút sau, ông khách cao to bệ vệ mới hiểu được chuyện gì đang diễn ra, liền đưa tay giúi 50.000 đồng cho đứa bé.

Trong khi đó, chỉ cách  nơi “cái bang nhí” này đang "diễn" chừng 10 bước chân, có 4 đứa bé khác đang chăm chú theo dõi. Khi vị khách đã yên vị với đồ uống trên bàn, lập tức nhóm còn lại áp sát đối tượng và diễn tiếp vở kịch lúc nãy.

Lúc này vị khách bối rối thực sự, và chỉ chưa đầy 3 phút sau thì ông buộc phải rời khỏi quán trong khi ly cafe trên bàn vừa mới được mang tới.

Thấy Tây là bám

Khi mắt chúng tôi đang đăm đắm dõi theo "màn kịch" của bọn trẻ từ một quán cóc vỉa hè, thì người chủ quán tỏ vẻ  không mấy quan tâm. Chị chỉ tay ra phía người đàn bà đang ngồi thong dong sát gần hồ nói: Chủ của bọn nó đấy, hình như có một đứa trong số đó là cháu ruột.

Chúng tôi theo chân các “cái bang" nhí hoạt động ở hồ Hoàn Kiếm suốt 2 ngày trời nhưng mỗi khi tiếp cận hoặc chỉ cần đưa máy ảnh lên thì lập tức một đứa trẻ khác hô thật to báo hiệu cho đồng bọn, và đứa trẻ đang diễn chỉ trong chớp mắt đã rời khỏi tầm mắt của chúng tôi.

Thật khó để tiếp cận bọn trẻ, nhưng những người bán hàng rong, các bà chủ quán cóc, hàng nước quanh khu vực Bờ Hồ thì lại quá hiểu cách thức “làm ăn” của những "cái bang" này.

Chị Hà, chủ quán trà đá nơi chúng tôi ngồi quan sát, nói rằng chỉ cách đây 1 năm, số lượng các "cái bang" nhí đông khoảng gấp 3 lần bây giờ. Hiện tại khu vực quanh hồ này chỉ còn 6 đứa, nhưng chúng lại hoạt động theo “ca, kíp” khác nhau, 3 đứa buổi sáng và 3 đứa buổi chiều.

“Dù sáng hay chiều, nhưng vẫn luôn có một người theo dõi từ xa, chỉ cuối giờ trưa hoặc chiều thì tất cả tụ tập ở phố Hàng Dầu để ăn uống và chờ người đưa về.”, người bán trà đá này nói.

Theo chị Hà, vào những ngày rằm hay mồng một của tháng thì những cái bang nhí tập trung hết phía đền Ngọc Sơn. Còn ngày thường, những cái bang nhí này chỉ thường theo các ông tây ba lô, hoặc những vị khách tây "trót" ngồi vào quán cà phê.

Ngay trong buổi chiều mà chúng tôi theo chân bọn trẻ, dù di chuyển rất nhiều nhưng những cái bang này đều rất kiên trì. Sau khi 4 cái bang làm vị khách tây phải bước ra khỏi quán, thì vẫn còn 2 cái bang nhí vẫn bám theo quyết đeo đuổi đến cùng.

Chỉ đến khi vị khách tây khép cửa taxi thì chúng mới quay về địa bàn hoạt động, và lại căng mắt để "rình" một đối tượng mới.

Để tránh sự bắt bớ của nhân viên bảo vệ ban Quản lý hồ Hoàn Kiếm, hầu hết những “cái bang" nhí đều trang bị sẵn một chiếc túi nhỏ đựng các loại kẹo, vài chai nước để khi gặp sự cố thì có thể chối bỏ thân phận chỉ là người bán hàng rong bình thường.

Tuy nhiên, qua quá trình chúng tôi theo dõi, ngay cả khi bọn trẻ diễn trò sát gần nhân viên bảo quản trật tự thì mọi việc vẫn bình thường mà không gặp phải bất cứ sự can thiệp nào.

Nơi thu gom cái bang nhiều nhất Hà Nội

Thống kê 9 tháng đầu năm nay, Ban quản lý hồ Hoàn Kiếm đã phối hợp với cảnh sát  thu gom 361 trường hợp bán hàng rong, 79 trường hợp lang thang ăn xin để chuyển vào trung tâm bảo trợ xã hội số 1.

Với con số này, ông Nguyễn Minh Tuấn, Trưởng Ban quản lý khu vực Hồ Hoàn Kiếm cho rằng vài năm trở lại đây, Ban quản lý hồ và các cơ quan chức năng khác đã thu gom số lượng người lang thang, ăn xin cao nhất Hà Nội.

Hiện tại, Ban quản lý hồ Hoàn Kiếm có 50 đội viên chia thành 10 chốt, mỗi chốt chia thành 3 ca và 4 kíp túc trực. Với quân số này, ông Tuấn cho rằng nhiệm vụ chính chỉ là đẩy, đuổi các đối tượng vi phạm.

Để phát hiện ra các hành vi đeo bám du khách tham quan quanh hồ, ông Tuấn cho hay đã cắt cử nhân viên dùng máy chụp ảnh để ghi lại những hành vi quấy nhiễu làm phiền du khách. Ngay sau khi phát hiện, sẽ phối hợp với các lực lượng chức năng xử lý…

Hiện tại, Ban quản lý đã đặt hòm thư và đường dây nóng để kịp thời xử lý những hành vi đeo bám du khách quanh hồ.

Nhưng ông Tuấn cũng thừa nhận: “Chỉ các cụ đi tập thể dục hàng ngày hay phản ánh với ban quản lý. Còn người dân  phản ánh những bất cập cũng không nhiều lắm”.

Tuy nhiên để giải thích cho lý do những cái bang vẫn còn hoạt động xung quanh khu vực hồ, bất chấp sự có mặt của các nhân viên trật tự, ông Tuấn cho hay: Hồ Gươm là một trong những công viên mở, một trong những trung tâm du lịch, thương mại và danh lam thắng cảnh của Hà Nội nên hàng ngày thu hút rất đông du khách trong và ngoài nước.

Chưa thân thiện

Anh Stephan Cowell, du khách người Anh cho rằng đi dạo quanh hồ Hoàn Kiếm cảm thấy phiền với những đứa trẻ vẫn hay đeo đuổi theo mình.

Cũng theo du khách trẻ ngoại quốc này, hồ Hoàn Kiếm ngoài phong cảnh đẹp thì chưa có nhiều dịch vụ công cộng. Theo anh Cowell, hiện tại xung quanh hồ vẫn thiếu các dịch vụ dẫn đường, đổi tiền lẻ hoặc tư vấn du lịch.

“Nhiều lúc tôi nhờ sự giúp đỡ từ những đứa trẻ lang thang này (cái bang nhí- PV), chúng có mặt khắp nơi quanh hồ và biết tận tường đường đi của khu phố cổ nên sẽ đỡ mất công tìm đường”, du khách ngoại quốc này nói.

Khi nhìn nhận về vấn đề này, ông Tuấn cho hay quanh hồ Hoàn Kiếm theo quy định không được phép hoạt động các dịch vụ như đổi tiền lẻ, bán hàng rong, đeo bám khách du lịch hoặc dẫn khách du lịch.

Trong khi đó, những du khách đến với Hà Nội-Thủ đô chuẩn bị đón chào ngàn năm tuổi, hàng ngày vẫn phải chịu cảnh bị các "cái bang" nhí quấy rầy. Đây chính là những cái "gai" làm giảm đi vẻ đẹp nên thơ, trữ tình của một trong những chiếc hồ nổi tiếng không chỉ của riêng Hà Nội, mà còn cả đất nước-hồ Hoàn Kiếm./.

Chí Hùng (Vietnam+)
hohoankiem.org

  Đánh giá bài viết

Bài viết số 517 đã được: 4.4/10 (19 Đánh giá)


Bài viết liên quan Bài viết ngẫu nhiên
Hồ Hoàn Kiếm 1 tháng 1 năm 1955
Phản ứng của người dân Hà Nội khi tượng bà "đầm xòe" đặt trên nóc Tháp Rùa
E-va làm xiếc
Bài phú "Kiếm hồ"
Phóng sự ảnh - Chân dung Tháp Rùa
Chân dung nhà báo "cứu sống" hồ Gươm
Ngày chủ nhật của Nguyễn Huy Tưởng và cũng ngày ấy 56 năm sau
Có một dòng sông cổ nằm dưới hồ Hoàn Kiếm
Quà tặng của  người thợ ảnh
Dừng việc vét bùn bằng gầ...
Nguyên nhân làm cây sung ...
Hồ Gươm nóng
Cụ Rùa nổi sáng 23-12-200...
Phóng sinh ở hồ Hoàn Kiếm
“Cây đinh”
Cụ Rùa nổi chiều 26-2-201...
Cần thận trọng khi dùng g...
Panorama - Rừng cây bên H...
Sẽ chữa vết thương cho Cụ...
Hãy Register thành viên để có thể viết nhận xét

Nếu bạn thấy bài viết hay vui lòng Bookmark bài viết. Cám ơn bạn!

Bookmark and Share