Một sự kiện thể thao được cả thế giới hướng tới đó là Ô-lim-pic Bắc kinh 2008. Tuy ở xa Bắc Kinh, không được dự lễ khai mạc vài ngày tới, nhưng ở đây, ở hồ Hoàn Kiếm chúng tôi đã phần nào cảm nhận ngày hội thể thao mùa hè lớn nhất hành tinh đang đến rất gần.

Highslide JS


Chiều 17-7-2008, đi đến cây lộc vừng chín gốc, chúng tôi nhìn thấy một người đàn ông bên chiếc xe đạp. Nhìn đồ dùng trên xe như bi-đông nước, tấm xốp, ba-lô... chúng tôi hiểu người đàn ông này từ xa đến và đi du lịch bằng xe đạp.

Highslide JS


- Anh từ đâu đến ? Người nước nào ? Mục đích của việc đi du lịch bằng xe đạp ?...Chúng tôi nêu nhiều câu hỏi khác.

Gần như đã quá quen với những câu hỏi như vậy, mỗi khi đến những vùng đất lạ. Người đàn ông đó đã có một cách trả lời, ngắn gọn, cánh nhà báo chúng tôi phải học cách truyền đạt thông tin của anh. Tên, địa chỉ, quãng đường anh đi, các đơn vị tài trợ đều được in trên áo.

Highslide JS


Tên đất nước của anh ghi trên quần: Xlô-ve-ni-a. Đọc trên vai áo chúng tôi được biết anh tên là Ales Juvanc. Địa chỉ của anh được ghi sườn áo: www.ales.juvanc.get.si. Cuộc hành trình từ Xlô-ve-ni-a đến Bắc Kinh được vẽ cụ thể ở lưng áo. Ngoài ra chúng tôi có thể đọc được tên của các công ty tài trợ chuyến đi dự thế vận hội của anh. Đó là: BTS, CULT, RUJZ, SLS.

Anh Ales Juvanc cho chúng tôi biết: anh đi xe đạp từ quê hương của mình xuyên qua các nước nam Á, đến Việt Nam trước khi đến dự Ô-lim-pic Bắc Kinh. Cuộc hành trình này khoảng năm tháng.

Highslide JS


Anh Ales Juvanc dự kiến ở Hà Nội trong bốn ngày. Cuộc nói chuyện của chúng tôi với anh bị gián đoạn khi bà bán bánh mì gọi lại để đưa bánh mì và hai quả trứng đã ốp- lếp.

Đó là bữa cơm đơn giản của một con người làm việc phi thường: đạp xe nghìn dặm để đến dự Thế vận hội Bắc Kinh 2008.
hohoankiem.org

  Đánh giá bài viết

Bài viết số 408 đã được: 3.1/10 (14 Đánh giá)


Bài viết liên quan Bài viết ngẫu nhiên
Người Hà Nội yêu cây, yêu Hồ Gươm là thế!
Ngụm nước mát giữa trời nóng
Mát thì có mát nhưng...
Vùng đất văn hóa Hồ Gươm: Ước vọng về một cuộc sống hòa bình
Vùng đất văn hóa Hồ Gươm: Tháp Bút
Vùng đất văn hóa Hồ Gươm: Phố Hàng Trống
Vùng đất văn hóa Hồ Gươm: Chuông Nhà thờ Lớn
Vùng đất văn hóa Hồ Gươm: Đình Trấn Ba
Vùng đất văn hóa Hồ Gươm: Đài Nghiên
Vùng đất văn hóa Hồ Gươm: Hồ Gươm - Nơi ghi dấu bóng hình của Bác
Sinh viên tình nguyện quố...
Ảnh đẹp hồ Hoàn Kiếm năm ...
Cụ Rùa thích bơi dưới &qu...
Biểu diễn xiếc kiếm tiền ...
Gió mùa đông bắc về...
Panorama - Toàn cảnh nhà ...
Hồ Gươm vẫn in bóng anh
Lầu Ngũ Long
Rùa hồ Hoàn Kiếm bò lên T...
Cụ Rùa nổi chiều 17-3-201...
Hãy Register thành viên để có thể viết nhận xét

Nếu bạn thấy bài viết hay vui lòng Bookmark bài viết. Cám ơn bạn!

Bookmark and Share