Lúc này là 18 giờ 4 phút Không rõ

[31/05/2017 23:37 | Chuyện bên hồ | Nhận xét(0) | Đọc(3202) ]
   Nguồn: Tự viết || Sưu tầm | Lớn | Vừa | Nhỏ
hohoankiem.org
Chiều 30-5-2017, đi đến đầu phố Hàng Khay tôi phát hiện trên hai mặt của đồng hồ đặt trên nóc nhà bưu điện báo giờ khác nhau. Mặt đồng hồ nhìn ra  phía  tây chỉ  17 giờ 44 phút, mặt đồng hồ nhìn ra phía Nam chỉ 18 giờ 4 phút ( khớp với đồng hồ cá nhân của tôi). Có hai điều  thú vị tôi chứng kiến tại thời điểm đó. Điều thú vị thứ nhất,  ngay lúc đó cán bộ phụ trách đồng hồ đã phát hiện sai sót nói trên và chỉnh số mặt đồng hồ nhìn ra phía tây,  phía Nam giữ nguyên. Điều thú vị thứ hai là không chỉ mặt đồng hồ trên nóc nhà bưu điện nhìn ra phía tây chỉ sai số mà đồng hồ Thủy tinh, trên đầu phố Hàng Khay cũng chỉ sai số, sai với giờ chuẩn 20 phút.  Không biết lãnh đạo Bưu điện Hà Nội, quận Hoàn Kiếm có được thông báo về việc này?


Trước đây trên nóc nhà bưu điện có một tấm  biển ghi dòng chữ Bưu điện Hà Nội, nhưng khoảng một năm nay tấm biển Bưu điện Hà Nội đã được thay bằng một tấm biển có kích thước lớn hơn. Tấm biển ghi dòng chữ :VNPT Hà Nội. Để không che khuất tầm nhìn, mọi người đi chung quanh Hồ Gươm và vùng phụ cận  có thể nhìn thấy số, kim chỉ giờ , phút, chiếc đồng hồ trên nóc nhà bưu điện đã được xây trên trụ cao so với trần nhà khoảng 5m. Tuy vậy do tấm biển mới làm quá to đã che hết mặt của đồng hồ.  Nếu chúng ta đứng trên đường Đinh Tiên Hoàng, đối diện với phố Lê Thạch, sẽ không nhìn thấy số giờ trên mặt đồng hồ hướng ra phía Bắc (xem ảnh). Phấn đầu tấm biển đã che hơn nửa mặt đồng hồ. Không hiểu khi duyệt kích cỡ biển ghi tên VNPT Hà Nội, Sở Văn hóa-Thể thao Hà Nội có biết việc này?


Mỗi một chi tiết của đồng hồ đều có nhiệm vụ cụ thể, phải làm việc chính xác. Nếu không đáp ứng được đồng hồ sẽ chạy sai giờ. Cũng vậy mọi cán bộ, nhân viên đều có nhiệm vụ cụ thể, và phải làm việc tận tình. Nếu không sẽ dẫn đến chuyện mỗi mặt đồng hồ báo số một kiểu, biển quảng cáo che hết mặt đồng hồ. Buồn thay vì việc này lại diễn ra ở giữa Thủ đô.






Hà Hồng
hohoankiem.org

  Đánh giá bài viết

Bài viết số 800 đã được: 5.7/10 (11 Đánh giá)


Bài viết liên quan Bài viết ngẫu nhiên
Người Hà Nội yêu cây, yêu Hồ Gươm là thế!
Ngụm nước mát giữa trời nóng
Mát thì có mát nhưng...
Vùng đất văn hóa Hồ Gươm: Ước vọng về một cuộc sống hòa bình
Vùng đất văn hóa Hồ Gươm: Tháp Bút
Vùng đất văn hóa Hồ Gươm: Phố Hàng Trống
Vùng đất văn hóa Hồ Gươm: Chuông Nhà thờ Lớn
Vùng đất văn hóa Hồ Gươm: Đình Trấn Ba
Vùng đất văn hóa Hồ Gươm: Đài Nghiên
Vùng đất văn hóa Hồ Gươm: Hồ Gươm - Nơi ghi dấu bóng hình của Bác
Coi thường Luật Giao thôn...
Cụ rùa nổi vì bị thương h...
Tìm thấy tư liệu mới nói ...
Mối liên hệ giữa Hội Khai...
Thư Hà Nội
Thành phố nên cấm người c...
'Cây cổ thụ' là...
Bài báo Tết viết về những...
Tháp Rùa trong đêm chung ...
Người con gái trong bức ả...
Hãy Register thành viên để có thể viết nhận xét

Nếu bạn thấy bài viết hay vui lòng Bookmark bài viết. Cám ơn bạn!

Bookmark and Share