Ngõ nhỏ bị bom cách đây 50 năm Không rõ

[06/01/2023 21:34 | Kỷ niệm riêng của mỗi người | Nhận xét(0) | Đọc(189) ]
   Nguồn: Tự viết || Sưu tầm | Lớn | Vừa | Nhỏ
hohoankiem.org

50 năm trước, ngày 21/12/1972 ngõ Lý Thường Kiệt của tôi  bị máy bay Mỹ ném bom.

Nhà số 5 và số 7 bị trúng  bom. Hai người nhà số 5 bị chết. Khi biết dưới chân cầu thang nhà số 7 có người trú ẩn đang bị vùi trong gạch đá, mọi người hò nhau cùng hợp sức để cứu. Lực lượng tự vệ Báo Nhân Dân sang giúp sức. Cuối cùng mọi người đã đưa được người bị  vùi trong gạch đá ra ngoài, đi cấp cứu.

Đó là nhà báo Lê Điền, Ủy viên Ban Biên tập Báo Nhân Dân. Phóng viên TTXVN đã chụp ảnh anh tự vệ cõng một bà cụ nhà số 3, bị thương chạy ra đầu ngõ. Từ trại trẻ Báo Nhân Dân về Hà Nội ăn Tết năm 1973, chúng tôi phải trèo qua một múi gạch đá mới  vào được nhà.

50 năm sau, ngõ Lý Thường Kiệt đã thay đổi, không còn dấu tích của chiến tranh, chỉ có tiếng đàn ghi ta và vi-ô- lông của hai bạn trẻ trong ngõ đang tấu lên bản nhạc Nhớ về Hà Nội của nhạc sĩ Hoàng Hiệp:

...Và nhớ lúc bom rơi lửa chiến tranh/ Đất rung ngói tan ngạch nát...

Hà Hồng

hohoankiem.org

  Đánh giá bài viết

Bài viết số 1015 đã được: 1.0/10 (1 Đánh giá)


Bài viết liên quan Bài viết ngẫu nhiên
Mát thì có mát nhưng...
Tặng ảnh Tháp Rùa
Vùng đất văn hóa Hồ Gươm: Diện mạo vùng Hồ Gươm từ cuối thế kỷ 9 đến đầu thế kỷ 20 qua những tấm bản đồ cổ
Vùng đất văn hóa Hồ Gươm: Hồ Gươm - Nơi ghi dấu bóng hình của Bác
Vùng đất văn hóa Hồ Gươm: Chuyện về Bá hộ Kim xây Tháp Rùa
Ảnh cây lộc vùng in trên áo dài
Tháng ba hoa gạo nở!
Kỷ vật thời giãn cách
Năm thứ ba nồi bánh chưng ngõ chúng tôi đỏ lửa
Kỷ niệm ngày con gái ở Đứ...
Triển lãm tranh trong mùa...
Cụ Rùa nổi sáng 6 và 8-12...
Em như cơn gió vô tư
Tranh giành khách
Phóng sinh ở hồ Hoàn Kiếm
Nét xưa
Cám ơn thầy giáo trường đ...
VÙNG ĐẤT VĂN HÓA HỒ GƯƠM:...
Ghi nhanh: 14 Tháng 9 lúc...
Hãy Register thành viên để có thể viết nhận xét

Nếu bạn thấy bài viết hay vui lòng Bookmark bài viết. Cám ơn bạn!

Bookmark and Share