Nhớ Hà Nội quá Hà Nội ơi ! Không rõ

[02/01/2012 21:43 | Chuyện bên hồ | Nhận xét(0) | Đọc(5614) ]
   Nguồn: Tự viết || Sưu tầm | Lớn | Vừa | Nhỏ
hohoankiem.org
Rõ ràng là tôi đang đi trên phố Đinh Tiên Hoàng trong những ngày diễn ra Chương trình “ Hà Nội điểm hẹn phố và hoa “ vào đầu năm 2012, mà sao cứ thấy nhớ Hà Nội.

Highslide JS


Cũng là hội thi cắm hoa nhưng sao hội thi cắm hoa tổ chức ở khu vực hồ đối diện với Nhà Khai trí Tiến Đức cũ trông sang trọng và lãng mạn hơn nơi khác. Phải chăng chính nơi đây đã là lẵng hoa giữa lòng thành phố?

Cũng  là hát quan họ, nhưng sao ca từ  của liền anh, liền chị đối đáp nhau trên chiếc cầu tre cạnh tháp Hòa Phong  mượt mà  đến vậy. Phải chăng nơi đây có sóng hồ lăn tăn làm cho giai điệu “ người ơi người ở đừng về “ miên man lan tỏa ?

Highslide JS


Cũng là hát ca trù, hát sẩm nhưng sao lời ca, tiếng đàn đáy cứ hút lấy mọi người, người già lẫn con trẻ, đứng vòng trong vòng ngoài đón xem. Phải chăng từ xa xưa tiếng hát ấy, tiếng đàn ấy đã chế ngự nơi đây ?

Cũng là nhà ngói ba gian, nhưng sao ngôi nhà gỗ cổ dựng ở trước tượng cảm tử cho tổ quốc quyết sinh lại thu hút nhiều người đến xem như vậy. Phải chăng trước đây trên mảnh đất này đã có nhiều ngôi nhà cổ như  thế?

Highslide JS


Cũng là mưa xuân, nhưng sao mưa xuân ở đây “ tham thế “, vừa đọng trên cánh hoa lại đọng trên mi mắt cong vút của em gái má đỏ hây hây. Phải chăng nơi đây gần hồ cho nên mưa xuân “ đậm đà “ hơn nơi khác ?

Cũng là quả, nhưng sao dưới bàn tay của những người nghệ nhân nó biến thành rồng, thành phượng. Phải chăng đó là điều bình thường ở mảnh đất của những người kẻ chợ tài hoa ?

Highslide JS


Cũng là những điều bình thường, đơn giản như vậy thôi nhưng đã tồn tại từ nhều đời trên mảnh đất “ kinh đô của muôn đời”. Phải chăng khi đến nơi này, bắt gặp những điều bình thường, đơn giản  ấy mà ta thấy nhớ Hà Nội quá Hà Nội ơi !

Hà hồng

Xem Video:


Lễ hội hoa 2012 bên hồ Hoàn Kếm

hohoankiem.org

  Đánh giá bài viết

Bài viết số 479 đã được: 5.1/10 (14 Đánh giá)


Bài viết liên quan Bài viết ngẫu nhiên
Người Hà Nội yêu cây, yêu Hồ Gươm là thế!
Ngụm nước mát giữa trời nóng
Mát thì có mát nhưng...
Vùng đất văn hóa Hồ Gươm: Ước vọng về một cuộc sống hòa bình
Vùng đất văn hóa Hồ Gươm: Tháp Bút
Vùng đất văn hóa Hồ Gươm: Phố Hàng Trống
Vùng đất văn hóa Hồ Gươm: Chuông Nhà thờ Lớn
Vùng đất văn hóa Hồ Gươm: Đình Trấn Ba
Vùng đất văn hóa Hồ Gươm: Đài Nghiên
Vùng đất văn hóa Hồ Gươm: Hồ Gươm - Nơi ghi dấu bóng hình của Bác
Tảo lam xuất hiện ngày cà...
Panorama - Toàn cảnh vườn...
Kỷ vật của hoạ sĩ Phan Kế...
Điểm báo lĩnh vực khoa họ...
Nguyên nhân làm cây sung ...
Nhường chỗ cho mầm lá trỗ...
Tết Giáp Ngọ
Phóng sự về rùa tai đỏ tạ...
Triển khai dự án Phục hồi...
Dòng đời đi giữa thiện và...
Hãy Register thành viên để có thể viết nhận xét

Nếu bạn thấy bài viết hay vui lòng Bookmark bài viết. Cám ơn bạn!

Bookmark and Share