Quà tặng của  người thợ ảnh Không rõ

[11/09/2011 22:05 | Những người Bạn | Nhận xét(0) | Đọc(10850) ]
   Nguồn: Tự viết || Sưu tầm | Lớn | Vừa | Nhỏ
hohoankiem.org
Nhìn bức ảnh kèm theo bài viết này, các bạn sẽ thấy tôi và anh thợ chụp ảnh ở hồ Hoàn Kiếm cầm một vật nhỏ mầu trắng. Đó là chiếc máy phóng ảnh mi-ni hiệu Canon mà anh thợ ảnh Tiểu Long tặng tôi.

Highslide JS


Anh là thợ ảnh đầu tiên ở hồ Hoàn Kiếm dùng máy phóng ảnh mi- ni để rửa ảnh tại chỗ trả cho khách từ năm 1994. Anh là  hội viên Hội Nghệ sỹ nhiếp ảnh nghệ thuật Hà Nội. Chiếc máy mà anh tặng tôi đã phóng từ 7000 đến 8000 ảnh.

Vì sao thợ ảnh khác ở hồ không dùng máy tráng mi-ni như anh mà đi rửa ảnh tại các hiệu ảnh chung quanh hồ ? - Chúng tôi hỏi.

Highslide JS


Việc phóng ảnh bằng máy mi - ni trả ngay cho khách ít người làm bởi vì  máy phóng “ kén “ người chụp. Nếu chụp không chuẩn ảnh sẽ không đẹp, và đồng nghĩa với việc mất khách. Hơn nữa ngoài việc mang túi máy ảnh, người thợ ảnh còn phải khoác thêm túi đựng máy phóng, hai bình ắc –quy 24 V- Tiểu Long trả lời như vậy.

Highslide JS


Do vậy nhiều thợ ảnh chọn phương án sau khi chụp, mang máy ra hiệu ảnh để phóng ( những năm gần đây thợ chụp ảnh quanh hồ không chụp máy ảnh dùng  phim nữa, thay vào đó là máy ảnh số ).

Ngược lại nếu thợ ảnh chụp chuẩn, ảnh rửa qua máy mi-ni rất đẹp. Khách hàng rất thích vì nhìn thấy ảnh ngay không phải ngồi chờ thợ ảnh đi phóng ảnh. Nhiều người vì thích quá mà đề nghị thợ ảnh chụp thêm. Có hôm nghệ sỹ Tiểu Long phải chụp luôn tay, máy phóng mi-ni chạy nóng ran. Để giữ chữ tín, ảnh phóng ra, khách hàng không thích, Tiểu Long hủy ảnh ngay và chụp lại cho khách mà không tính thêm tiền.

Highslide JS


Hy vọng khi có chiếc máy phóng ảnh mi-ni mà anh Tiểu Long tặng, tôi sẽ có “ đạo cụ “ để kể chuyện cho những người yêu hồ Hoàn Kiếm về hoạt động của những người làm nghề chụp ảnh dạo bên hồ.    

Hà Hồng
hohoankiem.org

  Đánh giá bài viết

Bài viết số 344 đã được: 3.7/10 (20 Đánh giá)


Bài viết liên quan Bài viết ngẫu nhiên
Hồ Hoàn Kiếm 1 tháng 1 năm 1955
Phản ứng của người dân Hà Nội khi tượng bà "đầm xòe" đặt trên nóc Tháp Rùa
Bài phú "Kiếm hồ"
Phóng sự ảnh - Chân dung Tháp Rùa
Chân dung nhà báo "cứu sống" hồ Gươm
"Cái bang" nhí hoành hành quanh hồ Gươm
Ngày chủ nhật của Nguyễn Huy Tưởng và cũng ngày ấy 56 năm sau
Có một dòng sông cổ nằm dưới hồ Hoàn Kiếm
Một mét vuông....năm ông thợ ảnh
Cần có vách ngăn tuyến tà...
Mồng ba Tết tặng sách và ...
Việc làm tốt và chưa tốt ...
Phút ngẫu hứng của họa và...
Mát thì có mát nhưng...
Cụ Rùa nổi chiều 14-4-201...
Sau cơn dông nhiều đường ...
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Tr...
Rằm tháng giêng Mậu Tý
Lúc này là 18 giờ 4 phút
Hãy Register thành viên để có thể viết nhận xét

Nếu bạn thấy bài viết hay vui lòng Bookmark bài viết. Cám ơn bạn!

Bookmark and Share