"Thủy sư đô đốc" Phong Nhã Không rõ

[14/10/2011 08:25 | Chuyện bên hồ | Nhận xét(0) | Đọc(10663) ]
   Nguồn: Tự viết || Sưu tầm | Lớn | Vừa | Nhỏ
hohoankiem.org
Chiều mùa thu, ngày 25-9-2011, đi đến khu vực đối diện với Siêu thị Intimex chúng tôi gặp nhạc sĩ Phong Nhã đang ngồi nói chuyện với mấy người bạn già, trong đó có nhà báo Quốc Vượng, nguyên phóng viên Báo Nhân Dân.

Highslide JS


Thật vinh dự cho chúng tôi khi được ngồi cạnh nhạc sĩ Phong Nhã- nhạc sĩ của thiếu nhi, và  nghe ông kể những câu chuyện về thời kỳ  đầu Cách mạng tháng tám thành công....

Đó là vào trung thu năm 1946, nhạc sỹ Phong Nhã được phong làm “ Thủy sư đô đốc” chỉ huy một trận đánh giả trên hồ Hoàn Kiếm. Ông dẫn đầu một đoàn thuyền năm chiếc áp sát và tấn công thuyền địch bằng vỏ quả bưởi.  “ Tướng giặc “ do  đồng chí Nguyễn Hiệp ( nguyên là thành viên của Thanh niên thành Hoàng Diệu ) đóng  đã ra lệnh rút chạy khi bị “ tấn công “.

Highslide JS


Thuyền ta áp sát và dồn thuyền địch về khu vực cây lộc vừng đối diện với phố Trần Nguyên Hãn. Quân địch vừa tới tấp chịu đạn “ vỏ bưởi “ từ các tầu “ bắn “ tới vừa “ run sợ “ bởi tiếng reo hò cổ vũ của  hằng trăm em học sinh trên bờ. Cuối cùng thuyền địch phải kéo cờ trắng xin hàng. Thế là đoàn thuyền do “ Thủy sư đô đốc “ Phong Nhã chỉ huy đã chiến thắng và diễu hành chung quanh hồ.

Highslide JS


Cùng lúc đó tiếng dàn kèn hơi vang lên rộn rã cả hồ. Người chỉ huy dàn kèn là ông Đinh Ngọc Liên ( nguyên trưởng đoàn nhạc lĩnh khố xanh ở phố Hàng Bài cũ ).  Trên bờ từng đoàn thiếu nhi vừa đi theo vừa đánh trống ếch vang trời....

Năm nay nhạc sy Phong Nhã đã 88 tuổi, tuy vậy giọng kể của nhạc sỹ vẫn còn sôi nổi lắm, chúng tôi có cảm giác như trận đánh đó mới xảy ra cách đây không lâu.

Highslide JS


Cơn mưa sắp đến, trước khi về nhà với người con ở 128 phố Hàng Trống, nhạc sỹ Phong Nhã hẹn chúng tôi lần gặp sau sẽ kể nhiều chuyện diễn ra bên hồ...

Hà Hồng
hohoankiem.org

  Đánh giá bài viết

Bài viết số 400 đã được: 5.3/10 (15 Đánh giá)


Bài viết liên quan Bài viết ngẫu nhiên
Người Hà Nội yêu cây, yêu Hồ Gươm là thế!
Ngụm nước mát giữa trời nóng
Mát thì có mát nhưng...
Vùng đất văn hóa Hồ Gươm: Ước vọng về một cuộc sống hòa bình
Vùng đất văn hóa Hồ Gươm: Tháp Bút
Vùng đất văn hóa Hồ Gươm: Phố Hàng Trống
Vùng đất văn hóa Hồ Gươm: Chuông Nhà thờ Lớn
Vùng đất văn hóa Hồ Gươm: Đình Trấn Ba
Vùng đất văn hóa Hồ Gươm: Đài Nghiên
Vùng đất văn hóa Hồ Gươm: Hồ Gươm - Nơi ghi dấu bóng hình của Bác
Ngụm nước mát giữa trời n...
Ghi nhanh: 30 Tháng 8 lúc...
Xử phạt xe ô tô đỗ sai qu...
Công ty Thủy Tạ đã xử lý ...
Không nên xây đền sau tượ...
Phóng sự ảnh - Chân dung ...
Chuyện cũ kể lại: Nhà sán...
Gặp lại ông cụ tóc bạc th...
Bài báo Tết viết về những...
Mùa đông Hà Nội làm chúng...
Hãy Register thành viên để có thể viết nhận xét

Nếu bạn thấy bài viết hay vui lòng Bookmark bài viết. Cám ơn bạn!

Bookmark and Share