Sáng chủ nhật 21-5-2017, trên phố đi bộ chung quanh hồ Hoàn Kiếm, chúng tôi thấy có điều lạ.  Hôm nay sao có nhiều người mù vậy? 

Hằng ngày ở hồ Hoàn Kiếm chỉ có khoảng sáu, bẩy  người mù bán hàng rong ở đây: hai người bán hàng vặt trước cổng đền Bà Kiệu. Một người bán sáo trước cổng đền Ngọc Sơn (mấy tháng nay có thêm một anh thanh niên mù khác cũng bán sáo và ngồi đối diện). Một người bán hương thường ngồi trước cổng đền Ngọc Sơn (khoảng nửa năm nay không thấy ngồi ở đây nữa). Một người bán sáo, và thổi sáo bằng mũi thường đứng ở Tháp Hòa Phong và chỉ xuất hiện vào ngày cuối tuần. Một bà cụ bán nước khoáng nhà ở phố Hàng Trống thường ngồi đối diện ngã ba phố Báo Khánh- Đinh Tiên Hoàng. 

“Người mù” xuất hiện ở hồ ngày 21-5-2017, đi lại rất nhiệt tình, thông qua đôi gậy trên tay. Tất nhiên việc đi lại nhiệt tình đó đã làm cho nhiều người chú ý. Họ đeo tấm biển với dòng chữ: “Tôi không phải là người khiếm thị”, “I am not Blind”, “Would you like to join us”. Tôi đã tự giải đáp một phần câu hỏi của mình, sao lắm người mù vậy khi thấy mấy anh họa sĩ chuyên vẽ truyền thần ở hồ cũng giả làm người mù.  Hỏi chuyện mấy anh họa sĩ  tôi được biết, những người đó không bị mù, họ hoàn toàn lành lặn. Họ tự giả làm người mù. Khi mình giả làm người mù, mình tự dò dẫm đường đi trong bóng tối, không thấy gì, không thấy ai, sự hoảng loạn xuất hiện…Thế mới hiểu được phần nào suy nghĩ của người mù, qua đó thấy mình thật hạnh phúc khi có đôi mắt sáng và cảm thông hơn với người khiếm thị.  Người nêu ra ý tưởng trải nghiệm giả làm người mù là một họa sĩ, anh tên là chiến (người mặc áo kẻ ngang). Anh Chiến muốn những người tham gia việc làm nói trên để cảm thông hơn về những khó khăn, vất vả của người mù nói riêng và người khuyết tật nói chung.

Hà Hồng  

hohoankiem.org

  Đánh giá bài viết

Bài viết số 797 đã được: 3.8/10 (12 Đánh giá)


Bài viết liên quan Bài viết ngẫu nhiên
Hồ Gươm, 22-3-2024
Vật lưu niệm: Rùa Hồ Gươm, Tháp Bút, Đài Nghiên, cầu Thê Húc
Người Hà Nội yêu cây, yêu Hồ Gươm là thế!
Ngụm nước mát giữa trời nóng
Mát thì có mát nhưng...
Vùng đất văn hóa Hồ Gươm: Ước vọng về một cuộc sống hòa bình
Vùng đất văn hóa Hồ Gươm: Tháp Bút
Vùng đất văn hóa Hồ Gươm: Phố Hàng Trống
Vùng đất văn hóa Hồ Gươm: Chuông Nhà thờ Lớn
Vùng đất văn hóa Hồ Gươm: Đình Trấn Ba
Sen trắng
Xa cách quá ban tổ chức ơ...
Cần có người hướng dẫn du...
Lễ rước Xá Lợi Phật
Mỹ Tâm làm "nóng&quo...
Bí mật tam giác với ba đỉ...
Lễ hội giao lưu văn hóa N...
Chào năm mới 2014
Năm thứ bảy với tình yêu ...
Một con ba ba chết ở hồ
Hãy Register thành viên để có thể viết nhận xét

Nếu bạn thấy bài viết hay vui lòng Bookmark bài viết. Cám ơn bạn!

Bookmark and Share