Hà Nội- 42 độ C Không rõ

[05/06/2017 20:56 | Chuyện bên hồ | Nhận xét(0) | Đọc(3540) ]
   Nguồn: Tự viết || Sưu tầm | Lớn | Vừa | Nhỏ
hohoankiem.org

Những ngày đầu tháng 6-2017, Hà Nội trải qua một đợt nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ ngoài trời có lúc 40 độ C.

Đỉnh điểm là ngày 4 và 5-6, nhiệt độ lên đến 42 độ C.  Đó nhiệt độ đo trong không khí. Nếu tính nhiệt độ không khí sát mặt đường, công trình kiến trúc…có thể lên từ 45 đến 50 độ C. Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương đây là đợt nắng nóng nhất trong vòng hơn 45 năm qua. Chả thế mà trên mạng có đăng đoạn video một người mang chảo ra vỉa hè, dưới trời nắng để tráng trứng. Người Hà Nội đổ xô tới các bể bơi, trong đó có cả hồ Tây để giải nhiệt. Số người bệnh mắc bệnh mùa hè là người cao tuổi và trẻ em tăng gấp bốn,  năm lần so với ngày thường. 

Điều đáng ghi nhận trong đợt nắng nóng này Hà Nội không cắt điện để sửa chữa theo định kỳ. Khi có các sự cố điện xảy ra công nhân sở điện lực làm việc thâu đêm, để cung cấp điện sớm nhất cho các hộ dân. Ngày 3 và 4-6 là ngày thứ bẩy và chủ nhật, trên phố đi bộ chung quanh hồ Hoàn Kiếm thưa bóng người. Khoảng 19 giờ ngày 4-6, tuy trời đã tắt nắng nhưng không khí chung quanh hồ vẫn hầm hập.

Đối phó với đợt nắng nóng này, tại khu vực Hồ Gươm, người Hà Nội đã có nhiều cách như mặc áo chống nắng chùm từ đầu đến chân hay cắt hộp cát –tông làm “áo” chống nắng. Để chụp được những bức ảnh vào thời điểm này cánh thợ ảnh chúng tôi cũng chuẩn bị đầy đủ thiết bị chống nắng như mũ, khăn chùm…Những người bán hàng rong thì tìm ô cỏ có bóng cây để ngủ.   

Trưa 5-6, chúng tôi chụp được cảnh người đi xe đạp có ô che nắng. Trên phố Đinh Tiên Hoàng chúng tôi gặp hai vợ chồng người Pháp. Tôi nhớ hình ảnh người chồng vừa đi vừa phanh chiếc bụng to như cái trống. Họ có vẻ thích thú với cái nắng đặc trưng này của châu Á.  

 





Hà Hồng

hohoankiem.org

  Đánh giá bài viết

Bài viết số 801 đã được: 3.5/10 (11 Đánh giá)


Bài viết liên quan Bài viết ngẫu nhiên
Người Hà Nội yêu cây, yêu Hồ Gươm là thế!
Ngụm nước mát giữa trời nóng
Mát thì có mát nhưng...
Vùng đất văn hóa Hồ Gươm: Ước vọng về một cuộc sống hòa bình
Vùng đất văn hóa Hồ Gươm: Tháp Bút
Vùng đất văn hóa Hồ Gươm: Phố Hàng Trống
Vùng đất văn hóa Hồ Gươm: Chuông Nhà thờ Lớn
Vùng đất văn hóa Hồ Gươm: Đình Trấn Ba
Vùng đất văn hóa Hồ Gươm: Đài Nghiên
Vùng đất văn hóa Hồ Gươm: Hồ Gươm - Nơi ghi dấu bóng hình của Bác
Kỷ vật thời giãn cách
Điểm báo lĩnh vực khoa họ...
Lúc này là 18 giờ 4 phút
Trẻ em thích thú khi được...
Điểm báo lĩnh vực khoa họ...
Chúc Jaby gặp nhiều điều ...
Những vết thương của cụ R...
Thiện xạ hồ Hoàn Kiếm
Tháp cũ
Kè và lát đá vỉa hè Hồ Gư...
Hãy Register thành viên để có thể viết nhận xét

Nếu bạn thấy bài viết hay vui lòng Bookmark bài viết. Cám ơn bạn!

Bookmark and Share