Ngày 17-5-2018, đi bộ tới Khu tưởng niệm Vua Lê tôi thấy một..." />

Việc tốt của khách du lịch Hồ Gươm Không rõ

[21/06/2018 10:50 | Chuyện bên hồ | Nhận xét(0) | Đọc(2886) ]
   Nguồn: Tự viết || Sưu tầm | Lớn | Vừa | Nhỏ
hohoankiem.org

Ngày 17-5-2018, đi bộ tới Khu tưởng niệm Vua Lê tôi thấy một trong hai chị tầm 40 tuổi cúi xuống nhặt điếu thuốc lá ai đó hút dở. Phỏng đoán người phụ nữ đó sẽ hút điếu thuốc đó, tôi lấy máy ảnh ra chụp để làm tư liệu. Tuy vậy trái với dự đoán của tôi người phụ nữ nói trên tiến đến thùng rác và ném điếu thuốc lá vào đó, rồi quay ra gọi chị bạn cùng đi tiếp bằng tiếng miền nam. Thật là một việc làm đẹp của khách du lịch trong nước đến Hồ Gươm.

Ngày 8-6-2018, tôi lại chứng kiến một việc làm đẹp của khách du lịch. Lần này không phải khách du lịch trong nước mà hai vị khách đến từ Ô-Xtrây-li-a. Lúc đó đường rất đông, có một bà cụ hơn 85 tuổi nhà ở ngõ Báo Khánh (nhà cụ trước đây bán cơm bình dân, tôi hay sang ăn vào buổi trưa) đi từ phố Báo Khánh sang đường đi bộ chung quanh hồ.

Từ phía bên đường (góc phố Báo Khánh, Lê Thái Tổ) tôi nhìn thấy Cụ đi từng bước ngắn, không có người đi kèm. Thật nguy hiểm khi xe máy, ô-tô lướt qua mặt cụ, chỉ một va chạm nhẹ bà cụ có thể ngã ra đường, hậu quả sẽ không biết thế nào.  Ngay lúc đó tôi thấy một người đàn ông nước ngoài đang đi cùng bạn gái cũng muốn sang đường. Tôi thấy người đàn ông nói gì với người bạn gái rồi chạy đến bên bà cụ, giúp cụ qua đường.

Khi qua đường rồi người bạn gái vẫn sợ không dám sang đường một mình. Hiểu được câu chuyện vừa diễn ra tôi chạy đến bên cô gái và ra hiệu cùng tôi qua đường. Khi chúng tôi sang đường người đàn ông đã đứng ở đó kéo bạn gái lại gần, chúng tôi cùng cười vui vẻ. Bạn giúp cụ già qua đường, tôi giúp bạn gái của bạn qua đường. Qua câu hỏi chớp nhoáng chúng tôi được biết đôi bạn trẻ đó từ Ô-Xtrây-li-a sang Việt Nam du lịch.

Hà Hồng

hohoankiem.org

  Đánh giá bài viết

Bài viết số 837 đã được: 2.9/10 (7 Đánh giá)


Bài viết liên quan Bài viết ngẫu nhiên
Người Hà Nội yêu cây, yêu Hồ Gươm là thế!
Ngụm nước mát giữa trời nóng
Mát thì có mát nhưng...
Vùng đất văn hóa Hồ Gươm: Ước vọng về một cuộc sống hòa bình
Vùng đất văn hóa Hồ Gươm: Tháp Bút
Vùng đất văn hóa Hồ Gươm: Phố Hàng Trống
Vùng đất văn hóa Hồ Gươm: Chuông Nhà thờ Lớn
Vùng đất văn hóa Hồ Gươm: Đình Trấn Ba
Vùng đất văn hóa Hồ Gươm: Đài Nghiên
Vùng đất văn hóa Hồ Gươm: Hồ Gươm - Nơi ghi dấu bóng hình của Bác
Góc phố
Đêm Nô-en tràn đầy cảm xú...
Xác định toạ độ tháp Rùa
Thế là năm nay mất mùa ho...
Cụ Rùa nổi ngày 9-2-2011
Hồ Hoàn kiếm và tứ quý
Đồ hàng mã
Cây lộc vừng gãy thân đã ...
Vẽ tranh bán lấy tiền đi ...
"Thủy sư đô đốc"...
Hãy Register thành viên để có thể viết nhận xét

Nếu bạn thấy bài viết hay vui lòng Bookmark bài viết. Cám ơn bạn!

Bookmark and Share