Tiêu đềLắp bể nuôi dưỡng Cụ Rùa ThuộcHà Hồng | Hồ Hoàn Kiếm | Kỷ niệm riêng của mỗi người Th.gianThu, 31 Mar 2011 21:52:24 +0000 Tác giảMr.Hohoankiem Địa chỉlap-be-nuoi-duong-cu-rua-t298/ Nội dung Ngày 30-3, sau nhiều ngày giá lạnh, Cụ Rùa lại nổi tại khu vực phố Lê Thái Tổ đối diện báo Hà Nội Mới, lúc 9 giờ 30 phút, trong tiết trời nắng ấm. Nhiều người đã đứng xem Cụ Rùa nổi. Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới http://hohoankiem.org/attachment.php?fid=178 Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới http://hohoankiem.org/attachment.php?fid=179 Nhiều người cũng đã nhìn thấy phía đối diện bờ bên kia của hồ, công nhân của Nhà máy đóng tàu Sông Hồng đang quai búa, hàn các chi tiết để lắp dựng một bể hình tròn. Đứng gần, chúng ta có cảm giác như đang ở trong xưởng đóng tầu, bởi tiếng búa ầm ầm, ánh lửa hàn tóe sáng như pháo hoa, các trụ đà được dựng lên theo chiều nghiêng xuống mặt hồ. Đó là công trường thi công bể nuôi dưỡng Cụ Rùa trong thời gian chữa vết thương. Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới http://hohoankiem.org/attachment.php?fid=180 Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới http://hohoankiem.org/attachment.php?fid=181 Bể có đường kính 20 mét. Tải trọng nổi 200 tấn. Như vậy sau khi bể này được hạ thủy, tại khu vực Tháp Rùa sẽ có hai bể. Bể thứ nhất dùng để chữa vết thương. Bể thứ hai dùng để nuôi dưỡng. Một chiếc cần cẩu được lắp tại Tháp Rùa để vận chuyển Cụ Rùa từ chân tháp đến một trong hai bể. Đó là một trong những thiết bị quan trọng trong “ bệnh viên dã chiến “ chữa trị vết thương cho Cụ Rùa. Hà Hồng Generated by Bo-blog 2.1.1 Release