Tiêu đềHòa nhập văn hóa ThuộcHà Hồng | Hồ Hoàn Kiếm | Kỷ niệm riêng của mỗi người Th.gianSun, 31 Jul 2011 16:00:43 +0000 Tác giảMr.Hohoankiem Địa chỉhoa-nhap-van-hoa-t332/ Nội dung Như các bạn đã biết, trong công viên ở nước ngoài vào ngày lễ, ngày nghỉ thường có các ban nhạc hoặc nhạc sỹ đến biểu diễn các nhạc cụ, ca hát. Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới http://hohoankiem.org/attachment.php?fid=304 Công viên đã trở thành nơi họ giãi bày cảm xúc của mình, nơi họ hòa mình với thiên nhiên. Hồ Hoàn Kiếm cũng là một nơi như vậy. Chúng tôi đã gặp rất nhiều bạn trẻ người nước ngoài đến đây đàn, hát. Họ biểu diễn tự nhiên như trong công viên ở quê hương họ. Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới http://hohoankiem.org/attachment.php?fid=305 Chiều 28 -7-2011, đi đến khu vực đối diện Ngân hàng ANZ ( phố Lê Thái Tổ ), chúng tôi thấy mọi người đứng thành vòng tròn để xem một bạn thanh niên người nước ngoài thổi kèn Sắc-sô-phôn. Tên của người thanh niên đó là Rémi ( remifermentin@gmail.com ). Một học sinh người Pháp. Nếu các bạn để ý trong Video Clip theo bài Nghệ sĩ đường phố có cảnh Rémi ngồi thổi kèn cùng nghệ sĩ Tạ Trí Hải. Có hôm chúng tôi gặp Rémi đi với người bạn ở phố Hàng Lược. Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới http://hohoankiem.org/attachment.php?fid=306 Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới http://hohoankiem.org/attachment.php?fid=307 Ngoài những bản nhạc nước ngoài, Rémi còn thổi bài “ Cả nhà thương nhau”, “ Dậy mà đi “... mà anh mới học được. Sau mỗi bản nhạc anh nghệ sĩ nghiệp dư đó lại nhận được những chàng pháo tay và những bông hoa hồng. Một anh họa sỹ quên cả việc đi vẽ thuê để kiếm tiền về nuôi vợ con đã ngẫu hứng ngồi vẽ chân dung Rémi dưới sự “ giám sát ” của hai đứa trẻ... Phải chăng những cử chỉ, việc làm đó là sự hòa nhập văn hóa. Hà Hồng Generated by Bo-blog 2.1.1 Release