Tiêu đềMột mét vuông....năm ông thợ ảnh ThuộcHà Hồng | Hồ Hoàn Kiếm | Kỷ niệm riêng của mỗi người Th.gianSat, 01 Oct 2011 22:55:20 +0000 Tác giảMr.Hohoankiem Địa chỉmot-met-vuong-nam-ong-tho-anh-t371/ Nội dung Mùa thu về nắng tràn ngập phố phường, tiết trời se lạnh. Đó cũng là thời điểm những người “săn ảnh” lại ra hồ Hoàn Kiếm chụp hoa lộc vừng nở. Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới http://hohoankiem.org/attachment.php?fid=359 Họ là những người chụp ảnh nghiệp dư hay sinh hoạt trong các câu lạc bộ nhiếp ảnh. Ngày xưa chụp ảnh bằng phim, sau mỗi lần chụp ảnh chúng tôi lại lao về nhà, chui vào buồn tối hí hoáy tráng phim, phóng ảnh để thưởng thức tác phẩm của mình. Bây giờ thì khác, dùng máy ảnh số sướng hơn nhiều. Chụp tách cái là xem được ảnh ngay trên màn hình gắn liền với máy. Cái nào được rồi thì thôi, chưa được thì chụp lại chẳng tốn kém gì. Mùa này chụp hoa lộc vừng ai cũng kêu khó. Do cánh hoa mỏng kết nối với đài hoa không chắc, do vậy chỉ cần một cơn gió nhẹ là cánh hoa lìa khỏi đài hoa. Năm nay có nhiều gió cho nên rất ít người chụp được nguyên cả chuỗi hoa lộc vừng. Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới http://hohoankiem.org/attachment.php?fid=360 Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới http://hohoankiem.org/attachment.php?fid=361 Vào ngày thứ bẩy và chủ nhật chúng tôi thấy rất nhiều người chụp ảnh đi thành nhóm với nhau. Khi phát hiện thấy một chùm hoa nào đẹp, nhất là có tia nắng chiếu vào là mọi người chen nhau chọn vị trí và “ nhả đạn “. Thật ra trong mười năm trở lại đây, nhiều người trồng cây lộc vừng ở nhà hàng, biệt thự, cơ quan. Nhiều người quan niệm trồng lộc vừng không chỉ làm cảnh mà sẽ có “ nhiều lộc” vào nhà mình, cơ quan mình. Nhiều cây hoa nở rất đẹp. Tuy vậy mọi người không thích chụp ở đó chỉ thích chụp sáng tác tại hai cây lộc vừng ở hồ Hoàn Kiếm. Năm nào họ cũng chụp mà chẳng thấy chán. Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới http://hohoankiem.org/attachment.php?fid=362 Vẻ đẹp của chuỗi hoa lộc vừng đỏ rực rỡ trong ánh nắng vàng chiếu chênh chếch trên mặt nước hồ Hoàn Kiếm xanh ngăn ngắt đã tạo nên cảnh sắc đa mầu với nhiều cung bậc đã hút hồn thợ ảnh. Thế mới có chuyện một mét vuông ...có năm ông thợ ảnh. Hà Hồng Generated by Bo-blog 2.1.1 Release