Tiêu đềCó một dòng sông cổ nằm dưới hồ Hoàn Kiếm ThuộcHà Hồng | Hồ Hoàn Kiếm | Kỷ niệm riêng của mỗi người Th.gianFri, 28 Oct 2011 08:11:13 +0000 Tác giảMr.Hohoankiem Địa chỉco-mot-dong-song-co-nam-duoi-ho-hoan-kiem-t412/ Nội dung Thật thú vị khi chúng tôi được sở hữu một viên sỏi , nằm sâu trong lòng đất cách mặt hồ khoảng 60 mét. Viên sỏi này là dấu tích của một dòng sông cổ dưới lòng đất. Tôi có được viên sỏi này là do anh Chiến, một công nhân dàn khoa thăm dò xây dựng công trình đường sắt đô thị đoạn chạy qua hồ Hoàn Kiếm tặng. Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới http://hohoankiem.org/attachment.php?fid=383 Nhiều ngày nay, đi chung quanh hồ Hoàn Kiếm chúng tôi thấy có ba dàn máy khoan đặt dọc theo phố Đinh Tiên Hoàng. Tuy vậy không thấy ai làm việc vào ban ngày. Tối 24-10-2011, lúc 20 giờ 30 phút chúng tôi đến dàn khoan đặt đối diện với Công ty Điện lực một. Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới http://hohoankiem.org/attachment.php?fid=384 Chúng tôi đã có cuộc nói chuyện với ba anh em công nhân trực tiếp đứng máy khoan tại vị trí này. Đó là Chiến, Việt và Hà. Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, tốp công nhân mà Chiến làm tổ trưởng đang khoan mũi thăm dò tại vị trí sau này xây dựng nhà ga tuyến đường sắt đô thị Hà Nội ( tuyến số 2 ). Đây là hố khoan số GN1-22. Để bảo đảm yêu cầu về mỹ quan, không gây ồn trong giờ làm việc, nhóm công nhân phải làm việc trong đêm, từ 8h 30 tối đến sáng, bắt đầu từ đêm 21-10 và kết thúc vào đêm 24-10-2011. Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới http://hohoankiem.org/attachment.php?fid=385 Do làm việc trong đêm, cho nên tốp công nhân khoan đã có nhiều cảm xúc khác nhau. Chiến tâm sự với chúng tôi: Bọn em đã đi làm hơn 10 năm nay, đã đi nhiều tỉnh thành phố trong cả nước. Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới http://hohoankiem.org/attachment.php?fid=386 Vì tính chất công việc cho nên bọn em thường khoan tại những vùng hẻo lánh. Đây là lần đầu chúng em được khoan tại trung tâm thành phố - hồ Hoàn Kiếm. Mỗi đêm làm việc được trả công khoảng 250 nghìn đồng. Làm việc ở đây thật lý tưởng, vui nhưng cũng chứng kiến những cảnh tượng không được đẹp mắt cho lắm. Đầu giờ tối, vừa làm vừa được nghe tiếng nhạc từ Câu lạc bộ khiêu vũ ở gốc cây Lộc vừng chín gốc. Được ngửi mùi mực nước của mấy anh thanh niên trải chiếu ngồi uống rượu ở mép hồ. Đêm khuya làm việc tốp công nhân còn chứng kiến cảnh đua xe ô -tô và xe máy quanh hồ. Câu chuyện giữa chúng tôi với tốp công nhân khoan máy trở nên sống động hơn nhiều khi Chiến tặng chúng tôi một viên sỏi to bằng nắm tay. Chiến cho biết hòn sỏi này nằm dưới mặt hồ Hoàn Kiếm khoảng 60 mét. Lớp sỏi này dầy khoảng 20 mét. Tìm đọc cuốn sách Trên mảnh đất ngàn năm văn vật của GS sử học Trần Quốc Vượng, chúng ta có thể thấy rằng hòn sỏi đó chính là dấu tích của một dòng sông cổ. Theo GS sử học Trần Quốc Vượng : “ Xem xét các địa tầng ở nhiều lỗ khoan trên vùng Hà Nội ta có thể thấy một quy luật khá rõ nét: bao giờ cũng có một tầng cuội sỏi sạn và cát thô nằm bên dưới. Đó là lòng sông cổ. Bên trên là những tầng đất có hạt nhỏ dần đến mịn, nhiều chỗ có sét dẻo, mầu xám hay xám đen, chứa nhiều chất hữu cơ, đặc trưng cho trầm tích đầm hồ..” Thế là từ nay trong số hiện vật liên quan con người và sự kiện nơi đây, chúng tôi lại có thêm một hiện vật quý: “Viên sỏi nằm sâu dưới đất cách mặt hồ khoảng 60m”, dấu tích của một dòng sông cổ. Hà Hồng Generated by Bo-blog 2.1.1 Release