Tiêu đềMột trong ba cây đa già bên hồ đã "ra đi" ThuộcHà Hồng | Hồ Hoàn Kiếm | Kỷ niệm riêng của mỗi người Th.gianThu, 07 Aug 2008 09:42:18 +0000 Tác giảMr.Hohoankiem Địa chỉmot-trong-ba-cay-da-gia-ben-ho-da-ra-di-t434/ Nội dung Vào dịp giữa tháng 7 năm nay, buổi chiều, Hà Nội thường có mưa to. Nước không kịp thoát gây úng, ngập nhiều nơi. Đó là lý do nhiều cây trong thành phố bị bật rễ, tự đổ mà không cần gió mạnh. Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới http://hohoankiem.org/_data/b070808x/cayda081.jpg Cây đa gần nhà vệ sinh công cộng trên đường Đinh Tiên Hoàng (ước chừng gần 200 năm tuổi) tự đổ vào chiều tối ngày 16-7-2008, cũng vì lý do đó. Đường kính chu vi rễ cây đa đổ khoảng 3m. Do cây cao, cho nên khi đổ đã làm trầy xước nhiều cây khác. Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới http://hohoankiem.org/_data/b070808x/cayda082.jpg Đây là một trong ba cây đa “ lớn tuổi ” bên hồ. Như vậy, chung quanh hồ chỉ còn hai cây đa “ lớn tuổi”: Cây đa bên đền Bà Kiệu và cây đa trong khuôn viên báo Nhân Dân. Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới http://hohoankiem.org/_data/b070808x/cayda083.jpg Vào thời điểm này, cây đa trong khuông viên báo Nhân Dân đang bị những con rệp “ tấn công ”. Để chữa bệnh cho cây, ngày 18-7-2008, Công ty Công viên cây xanh đã cử cán bộ kỹ thuật đến phun thuốc trừ rệp toàn bộ cây đa. Trước đó một năm cây đa này cũng được phun thuốc trừ rệp. Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới http://hohoankiem.org/_data/b070808x/cayda084.jpg Một cụ già ngồi lặng trên ghế đá, nhìn cây đa đổ với ánh mắt buồn thẳm, như đang chia tay với người bạn đi về nơi vĩnh hằng./. Generated by Bo-blog 2.1.1 Release