Tiêu đềCó phải nơi để cõng nhau? ThuộcHà Hồng | Hồ Hoàn Kiếm | Kỷ niệm riêng của mỗi người Th.gianThu, 23 Oct 2008 10:29:44 +0000 Tác giảMr.Hohoankiem Địa chỉco-phai-noi-de-cong-nhau-t455/ Nội dung Nhà nghiên cứu Hà Nội Hoàng Đạo Thuý kể về cách ăn mặc của người Tràng An xưa: “ Thanh lịch cũng ở chỗ ăn mặc. Ra đường không mặc cẩu thả, là tỏ ý tôn trọng người đi đường. Lại sao cho không hở hang. Chỉ có người đang làm việc nặng là được ở trần...”. Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới http://hohoankiem.org/_data/b231008x/congnhau1.jpg Nếu người xưa sống lại, nhìn thấy cảnh hai bạn trẻ cõng nhau bên hồ Hoàn Kiếm như vậy, chắc họ sẽ lấy nón quai thao hay lấy quạt để che mặt. Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới http://hohoankiem.org/_data/b231008x/congnhau2.jpg Mỗi thời kỳ, đôi lứa yêu nhau biểu hiện tình cảm mỗi khác. Chúng tôi không phủ nhận suy nghĩ của một số bạn gái khi được bạn trai cõng: “ Đó là một cảm giác được chở che, bảo vệ, quan tâm và gắn bó, giống như thuở nhỏ, những cô bé gái thích được công kênh trên vai, trên lưng của bố, của anh trai... Mỗi khi được bạn trai cõng trên lưng, các cô gái thường thích ngả đầu vào lưng, vòng hai tay qua ôm lấy cổ bạn trai. Hơi thở rất gần, nóng ấm… Đó là một cảm giác bình yên nhất trên đời”. Tuy vậy, việc làm đó nên thể hiện ở những nơi vắng người, nhất là không có trẻ em, người cao tuổi. Hồ Hoàn Kiếm là một địa điểm quan trọng của Thủ đô. Nơi lắng đọng “đậm đặc” nét văn hoá của người Hà Nội. Nơi có nhiều người, đủ mọi đối tượng, từ người già đến trẻ em. Nơi mà mọi người thể hiện những cử chỉ đẹp, thân thiện với môi trường. Không phải là nơi để các bạn trẻ bắt chước trong phim của Hàn Quốc, thể hiện tình yêu bằng cách cõng nhau như trong bức ảnh mà chúng tôi chụp được vào ngày 19-10-2008./. Generated by Bo-blog 2.1.1 Release