Tiêu đềMùa lộc vừng thay lá ThuộcHà Hồng | Hồ Hoàn Kiếm | Kỷ niệm riêng của mỗi người Th.gianSat, 10 Mar 2012 22:46:45 +0000 Tác giảMr.Hohoankiem Địa chỉmua-loc-vung-thay-la-t504/ Nội dung Đã thành quy luật vào đầu mùa xuân, cây lộc vừng lại thay lá. Không giống như các loại cây khác, cây lộc vừng thay lá rất nhanh và đồng loạt. Mấy hôm trước đi qua đây, cây còn xanh lá, sau vài ngày lá cây đồng loạt đổi mầu từ xanh sang vàng. Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới http://hohoankiem.org/attachment.php?fid=472 Thông thường cây lộc vừng đối diện với phố Trần Nguyên Hãn thường thay lá trước cây lộc vừng chín gốc. Năm nay cây lộc vừng chín gốc lại thay lá trước. Thật đáng mừng một trong chính cây lộc vừng bị gãy do nhiều người đứng lên đó vào tối 10-10-2010, đã mọc lá trở lại và lá cùng đổi mầu với lá của tám cây còn lại. Một vài ngày tới, trên các cơ quan truyền thông đại chúng sẽ xuất hiện nhiều phóng sự ảnh về cây lộc vừng ở hồ Hoàn Kiếm thay lá. Tuy vậy theo chúng tôi các phóng sự ảnh đó sẽ không đẹp bằng thời điểm lộc vừng thay lá vào năm 2008. Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới http://hohoankiem.org/attachment.php?fid=473 Lý do là thời tiết vào thời điểm này âm u, không có nắng do vậy ảnh sẽ có mầu không “ đẫy “ và tươi. Năm 2008, vào mùa lộc vừng đổi lá, có ánh nắng mặt trời, nhờ vậy mà thợ ảnh có được nhiều bức ảnh đẹp . Các bức ảnh đó gần như được chú thích giống nhau với nội dung: Một chút châu Âu ở Hà Nội.... Cũng đã thành quy luật, mỗi lần cây lộc vừng thay lá là có nhiều người mẫu , sinh viên, học sinh đến chụp ảnh. Dường như màu vàng rực một góc hồ của cây lộc vừng đã làm bối cảnh để nổi bật đường cong mềm mại của thanh nữ Hà Thành. Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới http://hohoankiem.org/attachment.php?fid=474 Có cô dâu, mải làm “ người mẫu “, đi chung quanh cây lộc vừng, làm dáng cho hội viên câu lạc bộ nhiếp ảnh chụp mà “bỏ quên” cả chú rể, quên cả việc chính là chụp ảnh cưới. Tốp học sinh, sinh viên, đôi bạn trẻ yêu nhau đi qua đây cũng phải dừng lại chụp ảnh, tuy chỉ bằng điện thoại di động. Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới http://hohoankiem.org/attachment.php?fid=475 Trên một ghế đá, đối diện với cây lộc vừng chín gốc, chúng tôi thấy một người đàn ông đứng tuổi đội mũ phớt ngồi một mình, lặng lẽ nhìn những chiếc lá vàng rơi. Ông đang ngồi chờ ai? Không! Có lẽ ông đang hồi tưởng về một kỷ niệm của mình trong quá khứ vào đúng mùa lộc vừng thay lá. Hà Hồng Generated by Bo-blog 2.1.1 Release