Tiêu đềNô- en ở Nhà thờ Lớn ThuộcHà Hồng | Hồ Hoàn Kiếm | Kỷ niệm riêng của mỗi người Th.gianMon, 31 Dec 2012 10:44:21 +0000 Tác giảMr.Hohoankiem Địa chỉno-en-o-nha-tho-lon-t579/ Nội dung Cũng như mọi năm, đến ngày nô-en mọi người đổ về khu vực Nhà Thờ lớn. Sáng 24-12, trời nắng đẹp, tôi hòa cùng dòng người đi đến nhà thờ. Phía trước nhà thờ là mô hình hang động mô phỏng lại cảnh chúa Giêsu ra đời. Vị trí hang đá luôn được dựng lên bên phải nhà thờ (nhìn từ ngoài vào ). Trong hang đá có cả thác nước, tất nhiên không thể thiếu máng cỏ. Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới http://hohoankiem.org/attachment.php?fid=723 Vào những ngày này, cổng nhà thờ mở bên trái cho phép mọi người vào xem. Tôi đã được đến xem Nhà thờ Đức Bà ở Pa-ri, nhà thờ ở Ô-Xtrây-li-a. Nếu chụp ảnh ở một góc độ hẹp , thí dụ bậc cầu thang lên xuống để vào bên trong nhà thờ, chúng ta sẽ khó phân biệt bối cảnh đó ở Việt Nam hay ở nước ngoài. Chả thế mà các bạn trẻ rất thích đến đây để chụp ảnh. Nhất là vào những ngày này. Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới http://hohoankiem.org/attachment.php?fid=724 Từ đầu cổng đã thấy một chiếc bàn bầy các mô hình chúa Giêsu ra đời trong máng cỏ. Bên trong người họa sỹ đang tô lại bức tranh đắp trên tường. Cạnh đó có một mô hình hang đá to. Rất nhiều khách đến xem đứng chụp ở đó. Rẽ sang bên trái chúng tôi thấy rất nhiều cháu nhỏ đang trang trí mô hình hang đá nơi Chúa ra đời. Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới http://hohoankiem.org/attachment.php?fid=725 Một anh thanh niên vừa giúp các cháu bé trang trí vừa kể với tôi câu chuyện ngày chúa ra đời: Lễ Thiên chúa Giáng Sinh, một trong những ngày lễ quan trọng nhất trong năm của người Kitô giáo, là ngày mọi người cùng nhau mừng thiên chúa vì yêu thương đã cho Con Chúa giáng sinh làm người tại thành phố Belem ( thuộc Palestine ). Anh thanh niên kể tiếp: Thiên Chúa tuyển chọn Maria, một thiếu nữ đã đính hôn với Giuse tại ngôi làng Nadareth, làm mẹ Con Thiên Chúa sinh ra làm người. Chúa Giêsu được thụ thai trong cung lòng Maria bởi quyền năng Thiên Chúa. Giuse trở thành người cha nuôi của hài nhi sắp sinh. Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới http://hohoankiem.org/attachment.php?fid=726 Thời đó hoàng đế Augusto ra chiếu chỉ điều tra dân số trong toàn đất nước, mọi người phải về lại nguyên quán của mình để kê khai tên tuổi, vì thế ông Giuse và bà Maria phải trở về Belem, quê quán của hoàng tộc David. Khi tới Belem, bà Maria đến ngày sinh con, hai ông bà không thể tìm được nhà trọ nên phải trú tạm trong chuồng chiên bò ngoài đồng. Hài nhi Giêsu sinh ra tại đó và được đặt trong máng cỏ. Rẽ sang bên trái, tại một khoảng sân rộng chúng tôi đã thấy một sân khấu lớn được dựng lên với gần 1000 chiếc ghế nhựa được xếp theo hàng theo lối. Kiến trúc của khu vực này ảnh hưởng nhiều của kiến trúc pháp. Càng về tối số người đổ về khu vực Nhà thờ Lớn ngày càng đông. Tám giờ tối mọi người đã đến đây xếp hàng vào gian phòng lớn. Nô-en năm nay ngày thì ấm nhưng đêm rét ngọt. Dòng người đêm Nô-en không chỉ đổ về khu vực Nhà thờ Lớn mà còn đổ về khu vực hồ Hoàn Kiếm. Nhất là khu vực Thủy Tạ, Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục và khu vực Tượng vua Lý Thái Tổ. Hà Hồng Generated by Bo-blog 2.1.1 Release