Tiêu đềHà Nội lạnh ThuộcHà Hồng | Hồ Hoàn Kiếm | Kỷ niệm riêng của mỗi người Th.gianSun, 13 Jan 2013 15:33:36 +0000 Tác giảMr.Hohoankiem Địa chỉha-noi-lanh-t582/ Nội dung Trong gần 20 ngày cuối tháng 12-2012 và đầu tháng 1-2013, các đợt không khí lạnh từ phía Bắc liên tiếp tràn xuống khiến nhiệt độ giảm xuống mạnh. Khu vực hồ Hoàn Kiếm nhiều ngày nhiệt độ dưới 8 độ C. Tuy vậy các hoạt động bên hồ vẫn diễn ra bình thường. Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới http://hohoankiem.org/attachment.php?fid=744 Người lớn tuổi vẫn ra hồ ngồi nói chuyện, bình thơ và đọc báo. Có điều, để khỏi bị cảm lạnh các cụ phải mặc ấm, mũ chùm đầu, quàng khăn, đi găng tay len. Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới http://hohoankiem.org/attachment.php?fid=745 Trẻ em tuy phải nghỉ học vì trời quá lạnh nhưng vẫn được bố mẹ, ông bà cho đi chơi Bờ Hồ và ăn kem, tất nhiên là phải khoác áo ấm. Thanh niên vẫn đến đây tìm gặp các vị khách nước ngoài để học ngoại ngữ. Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới http://hohoankiem.org/attachment.php?fid=746 Quán Cà –phê Happro mở cửa, mặc dù chỉ có một khách. Để bảo vệ chim cảnh, người chủ của nó đã phải cuốn ni-lông chung quanh lồng để tránh gió lùa ( khu vực nhà vệ sinh công cộng). Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới http://hohoankiem.org/attachment.php?fid=751 Mặc dù không được phép, một số người vẫn dùng bát than để nướng ngô bán cho khách du lịch. Câu lạc bộ thể dục cuối ngày, chỗ đối diện ngã ba phố Bảo Khánh vẫn hoạt động bình thường, mọi người đến đây để tập tạ, xà đơn. Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới http://hohoankiem.org/attachment.php?fid=748 Đi được một vòng hồ, đến chỗ các cụ thường ngồi nghỉ ở chỗ cây si già đối diện với Intimex, chúng tôi thấy có ai đó đang ngâm bài thơ Ngày về của Nguyễn Đình Thi. Đoạn thơ nói về cảm xúc của tác giả ( nhà ở đầu phố Bà Triệu ) sau chín năm đi kháng chiến trở về đứng trước hồ Gươm: Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới http://hohoankiem.org/attachment.php?fid=749 Hà Nội chiều nay mưa tầm tã Ta lại về đây giữa phố xưa. Nước Hồ Gươm sao xanh dịu quá, Tháp Rùa rơi lệ cười trong mưa... Một cụ đọc nối đoạn thơ sau: .....Ta đứng khóc giữa trời mưa hắt, Leng keng chuông xe điện đổ hồi... Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới http://hohoankiem.org/attachment.php?fid=750 Trời tối dần, mưa bụi đang rắc trên nền trời xám lạnh, các cụ chào nhau ra về, hẹn ngày mai lại đến bình thơ. Hà Hồng Generated by Bo-blog 2.1.1 Release