Tiêu đềĐể nhận được nụ cười ThuộcHà Hồng | Hồ Hoàn Kiếm | Kỷ niệm riêng của mỗi người Th.gianThu, 24 Apr 2014 21:35:44 +0000 Tác giảMr.Hohoankiem Địa chỉde-nhan-duoc-nu-cuoi-t662/ Nội dung Chiều 24-4-2014, đi đến đoạn đối diện Báo Hà Nội Mới tôi thấy một người đàn bà đứng tuổi vừa đi vừa phân phát kẹo cho mọi người. Bà cho kẹo người đang ngồi trên ghế đá, trẻ em, thanh niên, người già. Có chị sau khi nhận kẹo còn đòi chụp ảnh lưu niệm và ôm hôn vị khách nước ngoài đó. Tất nhiên là tôi cũng được một chiếc kẹo do người đà bà đó tặng. Hỏi ra tôi mới biết người đàn bà đó đến từ nước Mỹ. Bà tên là Lois Zweben ( địa chỉ Email: Lois.zweben@yahoo.com ). - Bà đã đến Hà Nội lần thứ mấy và lưu lại ở đây mấy ngày ? Tôi hỏi. - Tôi đến Hà Nội lần đầu, sẽ ở tại Hà Nội trong bốn ngày – Bà Lois Zweben trả lời. - Vì sao bà lại phân phát kẹo cho mọi người ? - Tôi cho mọi người kẹo để nhận được nụ cười từ họ. Tôi đã đến nhiều nước và vùng lãnh thổ như Thái Lan, Căm-pu- chia và Hồng Kông ( Trung Quốc ) và bây giờ là Việt Nam. Tôi cười và nói với bà Lois rằng : Người Việt Nam chúng tôi quý khách lắm. Nụ cười là biểu hiện đầu tiên của chủ nhà khi có khách đến chơi ! Tôi mời bà Lois sáng sớm ngày mai hãy ra chân tượng đài Vua Lý Thái Tổ ( trên đường Đinh Tiên Hoàng ), ở đó có câu lạc bộ những người thích cười. Tất cả cho đi nụ cười và mỗi người lại nhận được rất nhiều nụ cười. Hà Hồng Generated by Bo-blog 2.1.1 Release