Tiêu đềDuyên dáng cùng 'người mẫu' lộc vừng ThuộcHà Hồng | Hồ Hoàn Kiếm | Kỷ niệm riêng của mỗi người Th.gianThu, 25 Feb 2010 04:58:36 +0000 Tác giảMr.Hohoankiem Địa chỉduyen-dang-cung-nguoi-mau-loc-vung-t71/ Nội dung Cây lộc vừng bên hồ Hoàn Kiếm năm nay thay lá vào đúng dịp Tết nguyên đán Canh Dần. Điều đó phần nào làm cho số người đến với “ người mẫu “ lộc vừng duyên dáng mùa thay là ít hơn năm trước. Tuy vậy số lượng người đẹp đến bên cây lộc vừng không giảm nhiều. Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới http://hohoankiem.org/_data/d250210x/locvunghhkx1.jpg Chúng tôi đã may mắn chụp được một số hình ảnh các bạn gái trong bộ quần áo dài vui đùa bên gốc cây lộc vừng. Tà áo dài thướt tha, uốn lượn theo từng chiếc lá vàng rơi, trong ánh nắng chiều, đã hút hồn cánh “ phó nháy “. Họ bấm máy liên tục, nghe như tiếng ngô nổ khi rang. Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới http://hohoankiem.org/_data/d250210x/locvunghhkx2.jpg Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới http://hohoankiem.org/_data/d250210x/locvunghhkx3.jpg So với năm trước cây lộc vừng đối diện với ngã ba Trần Nguyên Hãn –Đinh Tiên Hoàng thay lá muộn hơn cây lộc vừng chín gốc. Khi lá vàng trên cây lộc vừng chín gốc rụng gần hết thì mới là lúc cây lộc vừng đối diện ngã ba Trần Nguyên Hãn- Đinh Tiên Hoàng vàng lá toàn bộ. Sáng 30 Tết, bên cây lộc vừng thưa vắng người. Khi chúng tôi đến, chỉ thấy hai bà đội khăn len, ngồi nói chuyện trên ghế đá. Họ hỏi thăm nhau về sức khỏe, ôn lại những kỷ niệm thời trẻ cùng là nữ tự vệ thủ đô đeo súng, đi xe đạp trên phố Đinh Tiên Hoàng, vào những ngày cuối năm tháng 12 năm 1972, bảo vệ Hà Nội trong trận “ Điện Biên Phủ trên không”. Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới http://hohoankiem.org/_data/d250210x/locvunghhkx4.jpg Lúc này bên hồ chỉ có tiếng hai người già nói chuyện và tiếng lá vàng rơi. Đó là âm thanh chúng tôi cảm nhận được sáng 30 Tết./. Hà Hồng Generated by Bo-blog 2.1.1 Release