Tiêu đềNét tương đồng   ThuộcHà Hồng | Hồ Hoàn Kiếm | Kỷ niệm riêng của mỗi người Th.gianSat, 05 Sep 2015 13:37:51 +0000 Tác giảMr.Hohoankiem Địa chỉnet-tuong-dong-t736/ Nội dung Cuối tháng 8-2015, khi đang ở Pháp, Đức, đọc thông tin từ Facebook tôi biết Hà Nội đã cho lắp đặt 105 chiếc ghế mà phần lưng tựa của nó được ghép bằng các thanh gỗ nhân tạo, có dáng cong cong. Những chiếc ghế này được thay cho những chiếc ghế đá bằng phi-brô xi-măng. Trước đó vào dịp kỷ niệm 60 năm Ngày tiếp quản Thủ Đô (10-10-2014), Hà Nội đã lắp đặt thử nghiệm bốn chiếc ghế tương tự. Ngay sau khi biết thông tin nói trên, tôi đã đi chụp ảnh một số ghế trong công viên cũng như ở những nơi công cộng của nước Pháp, Đức để đối chiếu. Ghế ở Pháp, Đức nhìn chung có hình dáng giống như những chiếc ghế mới được lắp ở hồ Hoàn Kiếm. Tuy vậy nó không có các đợt ngăn như ở hồ Hoàn Kiếm. Các họa sĩ pháp vẽ truyền thần ngồi nghỉ trên ghế gỗ ở đồi Montmartre của Paris Những chiếc ghế gỗ trong công viên gần quảng trường Konzenthaus của Berlin. Những chiếc ghế gỗ được đặt trước tòa nhà văn phòng quốc hội Đức Theo anh Tuấn Trưởng ban Quản lý an ninh trật tự hồ Hoàn Kiếm, sở dĩ phải có các đợt ngăn như vậy để tránh hiện tượng người nằm ngủ trên ghế gây mất mỹ quan khu vực hồ. Loại ghế này là đời ghế thứ năm ở hồ Hoàn Kiếm (tính khoảng thời gian từ đầu thế kỷ XX đến nay). Dáng của nó giống với ghế đá được đặt tại hồ vào những năm 30, 40 của thế kỷ trước. Tuy vậy có khác là ghế trước đây được đổ bằng bê- tông cốt thép nay thay bằng ghế gỗ khung thép. Hiện tại trong khuôn viên của Báo Nhân Dân còn hai chiếc ghế đá cùng loại với ghế ở hồ Hoàn Kiếm những năm đầu thế kỷ XX. Ghế mới được đặt tại hồ Hoàn Kiếm cũng giống với loại ghế hiện có tại Phủ Chủ tịch (đã tồn tại gần 100 năm nay) Ghế gỗ mới được đặt tại hồ Hoàn Kiếm trong dịp kỷ niệm 70 Cách mạng tháng tám và Quốc khánh 2-9 Người Hà Nội chấp nhận cái đẹp một cách tự nhiên, họ ngồi trên ghế đánh đàn, bế con... một cách thoải mái cứ tựa như chiếc ghế gỗ đó đã có từ lâu lắm rồi. Với các công trình kiến trúc xây dựng cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ XX, Hà Nội có nét hao hao, giống một vùng nào đó của Paris. Và bây giờ khi hồ Hoàn Kiếm được lắp đặt loại nghế mới chúng ta lại thấy khung cảnh đó hao hao giống như trong công viên hay trong một vườn cây của một tòa biệt thự nào đó ở Pháp, Đức hoặc ở một số nước châu Âu. Sự tương đồng này làm cho khung cảnh hồ Hoàn Kiếm đã đẹp lại càng thêm đẹp; đã thơ mộng lại càng thơ mộng ! Hà Hồng Generated by Bo-blog 2.1.1 Release