Tiêu đềThương cho chú chim nhỏ xa mẹ trong chiều mưa ThuộcHà Hồng | Hồ Hoàn Kiếm | Kỷ niệm riêng của mỗi người Th.gianFri, 15 Jul 2016 22:42:59 +0000 Tác giảMr.Hohoankiem Địa chỉthuong-cho-chu-chim-nho-xa-me-trong-chieu-mua-t770/ Nội dung Một buổi chiều, giữa tháng 7-2016, trong cơn mưa nhỏ, đi đến đoạn bờ hồ đối diện Công ty Điện lực Hoàn Kiếm tôi nghe thấy tiếng kêu chíp chíp. Nhìn tới, nhìn lui, tôi phát hiện một chú chim sẻ nhỏ trên ghế mới được lắp ở hồ. Người nó ướt sũng, tiếng kêu nhỏ dần. Lần đầu, tôi nhẹ nhàng đặt tay lên mình nó. Nó để yên không nhảy đi. Trên cành cây liền kề chiếc ghế tôi nghe tiếng chim kêu liên tục. Chắc là mẹ nó. Chú chim nhỏ không thể bay lên chỗ mẹ nó đang đậu được vì cánh của nó đã ướt. Lần thứ hai, tôi nhẹ lùa ngón tay xuống dưới bụng định đưa nó lên cành cây nơi mẹ nó đang chờ. Theo phản xạ chú chim nhỏ đã thoát khỏi tay tôi và nhảy vào bụi cây ngay dưới ghế ngồi. Chú chim nhỏ chưa theo được mẹ nhưng dù sao ở trong bụi cây đó chú sẽ an toàn và đỡ bị ướt hơn. Tôi đi xa một đoạn nhưng vẫn nghe được tiếng của hai mẹ con nhà chim líu chuyện với nhau. Trời vẫn mưa. Hà Hồng Generated by Bo-blog 2.1.1 Release