Tiêu đềCăn nhà Câu lạc bộ thơ trào phúng ThuộcHà Hồng | Hồ Hoàn Kiếm | Kỷ niệm riêng của mỗi người Th.gianFri, 03 Mar 2017 23:18:05 +0000 Tác giảMr.Hohoankiem Địa chỉcan-nha-cau-lac-bo-tho-trao-phung-t787/ Nội dung Bố tôi (nhà thơ Ngô Thi, nguyên phóng viên Báo Nhân Dân và nguyên Phó Chủ nhiệm CLB Thơ trào phúng Hà Nội - thuộc Liên hiệp Văn học- Nghệ thuật Hà Nội) mất đã hơn ba năm nay thế mà tháng nào vào ngày mồng 7 ban chủ nhiệm CLB Thơ trào phúng Hà Nội vẫn đến họp đều đặn tại căn phòng bố tôi ở tại ngõ Lý Thường Kiệt. Đã thành thường lệ vào sáng mồng 7 hằng tháng anh trai cả của tôi là Hà Huy Lâm lại ra mở cửa, rửa ấm chén, đun nước sôi, pha chè để chờ các chú, các anh trong Ban Chủ nhiệm đến họp. Nếu có việc bận, anh tôi lại giao nhà cho các chú, họp xong các chú tự khóa cửa và gửi lại chìa khóa. Từ ngày bố tôi mất năm anh em chúng tôi tạm thống nhất, nhà bố tôi ở không bán,không cho thuê mà để làm phòng truyền thống của gia đình. Ngày giỗ cha, mẹ các con các cháu về đây thắp hương, ôn lại truyền thống của gia đình. Chú Lam Điền hiện là Chủ nhiệm CLB thơ trào phúng Hà Nội kể rằng, khi còn sống nhà thơ Ngô Thi làm Phó chủ nhiệm, và thường xuyên mời anh em trong Ban Chủ nhiệm về nhà mình họp. Khi bệnh nặng nhà thơ Ngô Thi nói với anh em trong ban chủ nhiệm CLB: "Sau này khi tôi mất, đến ngày họp của ban chủ nhiệm, nếu chưa tìm được chỗ họp thì cứ đến nhà tôi mà họp." Ngày 7-2-2017, tức là ngày 11 Tết Đinh Dậu, các chú, các anh trong ban chủ nhiệm CLB thơ lại đến ngâm thơ trào phúng đầu năm. Mỗi người tự ngâm hai, ba bài. Tết năm nay nhà thơ Nguyễn Văn Thọ trình làng bài thơ mới sáng tác với tựa đề: “Tin Vui”: Hoan hô lãnh đạo Đảng ta Quyết không nên bắn pháo hoa Tết này Các quan chức ở đó đây Ngừng ngay việc nhận, trao tay nhau quà Cơ quan Nhà nước gần xa Không nên nhậu nhẹt hò la tưng bừng Nhân dân vui sướng vô cùng Ngày đêm bớt thấy xe công đầy đường Bớt dùng ngân sách địa phương Để mua quà biếu quan trường dưới, trên Bà con nghèo ở các miền Chắc rằng sẽ được chút tiền mừng xuân Việc làm vì nước vì dân Mong rằng toàn Đảng quyết tâm làm tròn Nhấp một ngụm rươu, Nhà thơ Nguyễn Văn Tính đọc bài thơ “ khoe “ tài sản của mình: Trộm vào nhầm nhà Trước khi định lẻn vào nhà Hãy nhìn dòng chữ: “Đây là nhà thơ” Kẻo rồi tiếc ngẩn, tiếc ngơ Mất công cậy cửa… chẳng vơ được gì Một thùng giấy nháp vứt đi Bán cho đồng nát có khi… không thèm Thơ thì có mấy người xem Ai mua mà bán… đổi kem ăn à? Lục tung khắp cả gian nhà Toàn là thơ phú, không ra đồng tiền Lạ thay “mấy lão gàn điên” Ngày đêm “nhai chữ” mà yên cõi lòng? Trộm tôi bái phục các ông Nghèo tiền trí tuệ tinh thông…hơn người Xin ông một tập thơ cười Đọc cho cả xóm tôi ngồi cùng nghe. Thật cảm động khi tôi nhìn thấy các nhà thơ Lam Điền ( Chủ nhiệm CLB), Nguyễn Văn Tính, Lê Văn Mỹ, Vũ Duy Hưởng, Nguyễn Văn Thọ… thắp hương cho bố tôi. Trong không khí xuân chú Lam Điền có nhắc tới bài thơ "Cho trời quang mây" mà bố tôi sáng tác vào dịp Tết. Tên bài thơ này được lấy cho tên cuốn sách thơ mà bố tôi in năm 1991. Bài thơ phê phán tình trạng hàng rởm lẫn lộn trong mâm cơm ngày Tết. Tình trạng nói trên đến nay còn nguyên tính thời sự khi mà nạn hàng giả vẫn hoành hành, có điều nó tồn tại ở dạng tinh vi hơn. Bài thơ viết: “Mâm cỗ đầu năm mấy ai không Mấy ai chẳng sắm chất thơm nồng Tiếc thay thơm giả và nồng rởm Đánh lận con đen chuyện bực lòng Xem ra cũng nhãn lốt quốc doanh Vang trắng rượu vàng phẩm long lanh Bia chai không bọt chua và đắng Mấy người ngộ độc cuộc đời phanh Túi tròn hộp méo mứt cùng lạc Phế phẩm nhào thành của mốc meo Chua òm nhạt tếch, mùi hôi gián Vẫn thấy thập thò, thật trớ trêu Thuốc lá ngắn dài như của thật Bao bì sang trọng in cừ nhất Tráo trở luồn đi khắp mọi miền Chuột bé chuột to sung sướng thật Xuân sang sừng mới kịp ra tay Đừng để bọn gian cướp của ngày Tất cả hàng ma sai quy cách Dẹp sạch trời xuân quang đãng mây”. Nhận xét về thơ của bố tôi, nhà báo Thép Mới bình luận: Thơ của Ngô Thi đã đến độ “ thiện chiến” hơn khi nước ta đi vào đổi mới, đánh thẳng vào cái lỗi thời, cái xấu, cái thấp hèn nổi lên như một bức xúc. Anh đã nhè thẳng vào các dạng khác nhau của tham nhũng mà bắn tỉa, trước khi cả xã hội tập trung hỏa lực bài trừ nó”. Anh em chúng tôi không ai làm được thơ trào phúng như bố, nhưng thấy rất tự hào vì đã góp một phần duy trì hoạt động thơ trào phúng ở Hà Nội khi nhà mình trở thành “ căn nhà thơ trào phúng” - nơi họp thường xuyên hằng tháng của Ban Chủ nhiệm CLB thơ trào phúng Hà Nội. Và thật ấm áp hơn khi hằng tháng vẫn được nhìn thấy, nghe thấy những người bạn của bố vừa nhâm nhi chén rượu với lạc rang vừa ngâm thơ trào phúng. Điều đó làm tôi có cảm giác như bố tôi đang còn sống, ngồi đâu đó trong nhóm bạn thơ của mình. Hà Hồng Generated by Bo-blog 2.1.1 Release