Tiêu đềVề bức ảnh nhân ngày 8-3-2017 ThuộcHà Hồng | Hồ Hoàn Kiếm | Kỷ niệm riêng của mỗi người Th.gianWed, 08 Mar 2017 21:54:01 +0000 Tác giảMr.Hohoankiem Địa chỉve-buc-anh-nhan-ngay-8-3-2017-t788/ Nội dung Nhân ngày 8-3, tôi có gửi cho các bạn nữ của mình trên facebook một bức ảnh với lời chúc: Chúc một nửa thế giới hạnh phúc! Đây là bức ảnh tôi chụp tại hồ Hoàn Kiếm sáng chủ nhật, ngày 5-3-2017 ghi lại cảnh người chồng đang cho vợ ăn một miếng thịt xiên, còn người vợ thì đang bế con nhỏ. Tôi lấy câu nói của Henry Drummond thay cho lời chú thích bức ảnh: Hạnh phúc... là cho, và sống vì người khác. Ngay sau khi đưa lên facebook, bức ảnh đó của tôi đã nhận được nhiều ý kiến của bạn bè. Dưới đây là nội dung các cuộc trao đổi của tôi với những người bạn của mình trên facebookRuby Tran ( nữ phóng viên Truyền hình VTC)Ăn món tình yêu ngon thật đấy!Hà HồngHạnh phúc thật đơn giản Ruby Tran nhỉ Hải Trần (phóng viên nhiếp ảnh Báo Nhân Dân)Thương cô gái quá!Hà Hồng Người chồng cho người vợ ăn một miếng thịt xiên nướng, còn người vợ hai tay bế đứa con nhỏ. Đúng là họ cho nhau và sống vì nhau phải không Hải Trần ?Hải Trần Người phụ nữ quả là vất vả trong cuộc sống anh à.Hà Hồng Đối với nhiều người phụ nữ Việt Nam được chồng chăm sóc như vậy đã cảm động lắm rồi. Nhưng ở nước ngoài thì khác, người chồng bế con, xách đồ, còn người vợ tung tăng đi bên cạnh. Langoc Yang ( giảng viên hội họa) Em cảm ơn lời chúc này! anh cứ cho các em được thường xuyên ngắm ảnh đẹp của anh chụp là hạnh phúc ngọt ngào lắm ạ!Hà Hồng Thế thì vinh dự cho anh quá Langoc Yang Lavender HN ( cán bộ Trung tâm Thông tin tư liệu Báo Nhân Dân) Ahi! Anh zai chúc mỗi câu mà gửi đến hết nửa thế giới nhỉ!Hà Hồng Chúc một câu và kèm theo một bức ảnh mà anh phải săn cả ngày chủ nhật mới được đấy Lavender HN Lê Hùng ( Giám đốc một công ty truyền thông- cháu rể)Cháu có lời bình cho bức ảnh: WE ARE CARING - chúng tôi chăm sóc (mẹ bồng con, giữ cho con ngủ yên, còn cha lo miếng ăn cho gia đình),WE ARE SHARING - chúng tôi chia sẻ (Mẹ truyền hơi ấm cho con, cha thể hiện sự chia sẻ và mang miếng ngon cho mẹ, cho gia đình)WE ARE HAPPY, ALL TOGETHER (và những hành động thật bình dị mà ai cũng thấy hạnh phúc dù cuộc sống còn nhiều vất vả)Hà Hồng Chú cảm ơn Lê Lê Hùng. Các lời bình của cháu rất hay, phù hợp với bức ảnh và ý của người chụp. Tien Le ( Trưởng ban Khoa học và Công nghệ -Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam)Hi bác chụp được cảnh hay đạo diễn hả bác!?Hà Hồng Cảnh này chụp tại hồ Hoàn kiếm vào ngày đi bộ, không đạo diễn đâu, cảnh đời thực đấy anh Tien Le à.Tien Le nhưng e thấy cũng không ổn lắm! vì hình như gánh nặng vẫn cứ đè lên vai phụ nữ! (ôm con)Hà Hồng Đúng vậy anh Tien Le à. Đáng nhẽ ra phải ngược lại thì hay hơn tức là người chồng bế con cho vợ, để vợ đi mua đồ ăn và cho chồng ăn. Thế thì mới lý tưởng. Tuy vậy nhìn vào bức ảnh trên nhiều chị em cho rằng như thế là tốt rồi, được chồng quan tâm. Thực tế ở nước ta trong nhiều gia đình người phụ nữ còn khổ lắm, vừa chăm con vừa làm việc nặng nhọc, đã thế về nhà chưa kịp mua rượi cho chồng là bị chồng đánh, chửi bới, đuổi ra khỏi nhà. Tình trạng người phụ nữ, người vợ bị bạo hành vẫn xảy ra anh à.Tien Le đúng vậy, phần nhiều do đè nặng của hủ tục nho giáo nên chúng ta và đất nươc ta rất khó để tiến lên! Hoàng Linh Hoai ( cán bộ Trung tâm dự báo khí tượng và thủy văn- Bộ Tài nguyên và Môi trường) Tuyệt quá anh Hà Hồng hạnh phúc sẽ thăng hoa như tus của anh ạ.Hà Hồng Hạnh phúc đôi khi chỉ là những điều đơn giản phải không Hoàng Linh HoaiHoàng Linh Hoai Vâng anh ạ. Hà Hồng Generated by Bo-blog 2.1.1 Release