Tiêu đềTiếng đàn nhị bên bờ hồ ThuộcHà Hồng | Hồ Hoàn Kiếm | Kỷ niệm riêng của mỗi người Th.gianThu, 22 Apr 2010 09:50:04 +0000 Tác giảMr.Hohoankiem Địa chỉtieng-dan-nhi-ben-bo-ho-t88/ Nội dung Chiều 17-4-2010, đi đến gần tháp Bút chúng tôi thấy một đám đông người đứng vòng trong, vòng ngoài. Từ đó lại nghe thấy tiếng đàn nhị phát ra. Đến gần chúng tôi thấy mọi người đang đứng xem mấy bác “ phó nháy “ chụp cô dâu chú rể. Bên cạnh đó là một người nhỏ bé ngồi kéo đàn nhị. Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới http://hohoankiem.org/_data/d220410x/dannhihhkx1.jpg Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới http://hohoankiem.org/_data/d220410x/dannhihhkx2.jpg Chụp ảnh lại có nhạc ? chúng tôi thầm nghĩ và quyết tìm câu trả lời. Hóa ra không phải thế việc chụp ảnh cô dâu chú rể và việc kéo đàn nhị độc lập nhau. Người nhỏ bé ngồi kéo đàn nhị tên là Bùi Thế Thành ( 19 tuổi ) học lớp tám trường Nguyễn Viết Xuân. Thành và hai người bạn cùng đi ( Nguyễn Văn Minh và Lê Nhật Minh ) đều bị khiếm thị. -Sao các em ra đây kéo đàn ? Chúng tôi hỏi. -Bọn em ra đây nghỉ ngơi vì vừa tập cho buổi biểu diễn ở Nhà hát lớn. Thành lấy trong túi ra chiếc vé và mời chúng dự buổi hòa nhạc tại khách sạn Mellia nhân dịp Ngày Người khuyết tật Việt Nam 18-4-2010. Trong đó Thành tham gia “ Ban nhạc Dân tộc hy vọng”. Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới http://hohoankiem.org/_data/d220410x/dannhihhkx3.jpg Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới http://hohoankiem.org/_data/d220410x/dannhihhkx4.jpg Khi thành mở túi ra chúng tôi nhìn thấy mấy bức tranh vẽ. Hỏi của ai ? Thành cho biết đó là bức tranh thành vẽ Tháp Bút qua sự tưởng tượng, và lời kể của bạn bè. Cuộc nói chuyện của chúng tôi ngắn như vậy thôi bởi Thành và những người bạn còn vội về để để tập hòa nhạc cho buổi biểu diễn sắp tới. Cuộc đời của người khiếm thị đầy ắp tiếng đàn và mầu sắc ./. Hà Hồng Generated by Bo-blog 2.1.1 Release