Tiêu đềChấp hành nghiêm ThuộcHà Hồng | Hồ Hoàn Kiếm | Kỷ niệm riêng của mỗi người Th.gianFri, 27 Mar 2020 09:36:44 +0000 Tác giảMr.Hohoankiem Địa chỉchap-hanh-nghiem-t930/ Nội dung Ngay sau khi có lệnh của UBND thành phố Hà Nội nhiều cửa hàng ăn, uống ... đã đóng cửa để phòng chống Covid-19. Ngày 26-3-2020, đi một vòng chung quanh Hồ Gươm và vùng lân cận chúng tôi thấy rõ điều đó. Vòng trong sát hồ Nhà hàng Thủy Tạ, quán bốn mùa đóng cửa, tắt đèn, xếp ghế. Vòng ngoài khu nhà hàng ăn uống "hàm cá mập", cà - phê Long Vân, nhà hàng Lục Thủy... đều đóng cửa. Các nhà hàng trong khu phố cũ, cổ cũng cửa đóng then cài như phở số 10 Lý Quốc Sư, bánh gối cây si phố Lý Quốc sư, các nhà hàng chung quanh khu vực Nhà thờ lớn chỉ giữ lại nhân viên bảo vệ. Nhiều khách sạn trên phố Ấu Triệu căng biển không nhận khách vì dịch Covid-19. Thật vất vả cho hai vợ chồng người nước ngoài cùng đứa con nhỏ mà chúng tôi nhìn thấy đang gõ cửa những khách sạn còn sáng đèn để hỏi thuê chỗ nghỉ. Quán nước chè, trà chanh vỉa hè cũng dọn ghế, cất ô dù. Nhìn qua ô cửa của một gia đình đang tự "cách ly" trong phố Ấu Triệu chúng tôi thấy bọn trẻ đang vui đùa, bố mẹ thì dán mắt vào điện thoại di động, còn ông bà ngồi xem TV thông báo về diễn biến Covid-19 trên thế giới và Việt Nam. Đường phố quang đãng, yên tĩnh, chỉ có nắng vàng và đàn bồ câu hoang phố nhà thờ, Khu tưởng niệm vua Lê đi tìm thóc, bởi nhiều ngày nay chẳng có ai mang thóc cho chúng ăn cả. Cánh công chức, viên chức từ sáng phải mang sẵn đồ ăn đến cơ quan để ăn trưa bởi không có hàng quán...Cuộc sống thành phố đang chậm lại để phòng chống có hiệu quả Covid-19. Generated by Bo-blog 2.1.1 Release