Tiêu đềThăm Bảo tàng Báo chí Việt Nam ThuộcHà Hồng | Hồ Hoàn Kiếm | Kỷ niệm riêng của mỗi người Th.gianFri, 26 Jun 2020 21:11:45 +0000 Tác giảMr.Hohoankiem Địa chỉtham-bao-tang-bao-chi-viet-nam-t940/ Nội dung Ngày 26-6-2020, tôi và một số bạn đồng nghiệp đã được Giám đốc bảo tàng Kim Hoa tiếp và dẫn đi giới thiệu các gian trưng bày. Thật tự hào cho những người làm báo vì từ nay đã có bảo tàng riêng của mình. Sau sáu năm cố gắng vượt bậc, lãnh đạo Hội nhà báo nói chung, cán bộ bảo tàng nói riêng đã hoàn thành khối lượng công việc khổng lồ từ việc lên ý tưởng, thiết kế phòng trưng bày, đến việc gặp gỡ các nhà sưu tập để có được nhiều hiện vật quý hiếm: nguyên bản tờ báo đầu tiên, Gia Định báo. Nhiều tờ báo trước và sau cách mạng; hiện vật của Đài tiếng nói Việt Nam, TTXVN, Đài truyền hình Việt Nam. Nhiều hiện vật của các nhà báo Báo Nhân Dân tặng bảo tàng như: Tập bản thảo của Bác Hồ viết tại Pháp do gia đình nguyên Tổng biên tập Hồng Hà tặng. Ấm đun nước do nhà báo Phan Quang tặng. Chiếc võng có lỗ thủng do mảnh bom, đèn dầu tự chế do nhà báo Đặng Minh Phương tặng... Nếu như tầng một trưng bày các báo hình thành trước và sau cách mạng thì tầng hai trưng bày báo chí đương đại, có không gian tương tác với bạn đọc, người xem. Nhiều trường đại học có khoa báo chí, Học viện báo chí và tuyên truyền đã ký kết hợp tác đào tạo với bảo tàng. Đây là địa điểm lý tưởng để dạy cho các nhà báo tương lai hiểu lịch sử báo chí nước nhà. Tại cuộc gặp tôi đã tặng bảo tàng cuốn sách Kể chuyện bên Hồ Gươm, và được chị Kim Hoa tặng lại vật lưu niệm của bảo tàng. Vật lưu niệm này tôi sẽ trưng bày tại bảo tàng cá nhân của mình. . Hà Hồng Generated by Bo-blog 2.1.1 Release