Tiêu đềPhóng sinh ngày 23 tháng chạp ThuộcHà Hồng | Hồ Hoàn Kiếm | Kỷ niệm riêng của mỗi người Th.gianMon, 15 Feb 2021 20:12:40 +0000 Tác giảMr.Hohoankiem Địa chỉphong-sinh-ngay-23-thang-chap-t951/ Nội dung Như thường lệ ngày 23 tháng chạp (4-2-2021) tôi lại có mặt tại Hồ Gươm chỗ cây đề trên Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục để xem mọi người phóng sinh. Hơn 7 giờ sáng tôi và con gái có mặt ở đây. Trời lất phất mưa bụi, thi thoảng mới có người mang cá ra đây phóng sinh. Chúng tôi không thấy có thùng rác đặt sẵn ở đây như mọi năm. Cả lực lượng thanh niên tình nguyện nữa. Gần đến trưa, trời hửng nắng, lực lượng thanh niên tình nguyện và người vớt tảo mới xuất hiện, thùng rác to dùng để chứa túi ni-lông đựng cá sau phóng sinh được đặt gần đó. Sau đợt tu bổ kè và vỉa hè, mạng lưới điện vào nửa cuối năm 2020 trong dịp Kỷ niệm 1010 năm Thăng Long - Hà Nội, diện mạo Hồ Gươm đẹp và khang trang hẳn lên. Cũng vì lẽ đó không có chỗ để mọi người bước xuống phóng sinh cá vì chung quanh hồ đã được kè bằng các khối bê - tông lớn. Muốn xuống sát mặt nước phải đi ra chỗ gốc cây bụt mọc, nơi không có kè để thả. Thanh niên tình nguyện đã mang xô để cho cá vào đó và giúp mọi người phóng sinh. So với các năm trước, năm nay chúng tôi không thấy ai phóng sinh rùa, chỉ phóng sinh cá chép vàng, đỏ. Mọi người đều có ý thức bỏ túi ni-lông vào thùng rác, không vứt túi bừa bãi trên bờ hoặc ném xuống hồ như trước. Số lượng người mang cá và số cá được phóng sinh không nhiều, có thể do ảnh hưởng của Đại dich Covid- 19 cho nên mọi người giảm bớt thủ tục ngày cúng ông Công, ông Táo. Buổi tối, qua ánh sáng của hệ thống đèn lắp chung quanh mép hồ, hàng đàn cá chép mới được phóng sinh bơi tung tăng sát mép hồ nhìn như trong bể cá mỗi gia đình vậy. Hà Hồng Generated by Bo-blog 2.1.1 Release