Trên Tạp chí Xưa và Nay số 482 ( 4-2017) có đăng nhóm ảnh “Quảng bá hình ảnh Việt Nam một trăm năm trước”.

Thật thú vị khi chúng ta lại được nhìn thấy Hồ Gươm với một khuôn hình mới, khung cảnh thật đẹp và thanh bình. Sen mọc sát chân Cầu Thê Húc. Người chụp bức ảnh này đứng ở vị trí đền Bà Kiệu bây giờ.

Theo lời dẫn trong nhóm ảnh nói trên chúng ta được biết: ở cuối thế kỷ thứ XIX, đầu thế kỷ XX việc đánh chiếm các thuộc địa được người Pháp quảng bá như công cuộc khái hóa văn minh. Nhu cầu thu hút nguồn nhân lực và đầu tư cho Đông Dương đã  hình thành nhiều hình thức khai thác hình ảnh thuộc địa để quảng cáo cho các sản phẩm ở chính quốc.

Trong nhóm ảnh được thể hiện trên các hộp sô-cô-la bán ở chính quốc chúng ta thấy có hính ảnh nói trên ( xem ảnh) và các ảnh về Vịnh Hạ Long, phu kéo xe tay, Ngọ môn, người dân tộc ở Tây Nguyên; hát sẩm…  Lô-gô của Hãng  Chocolet Pupier và  L’ Union.

Hà Hồng

hohoankiem.org

  Đánh giá bài viết

Bài viết số 805 đã được: 4.9/10 (12 Đánh giá)


Bài viết liên quan Bài viết ngẫu nhiên
Người công nhân Công ty Công viên cây xanh Hà Nội chợp mắt được vài phút quý giá
Giải tỏa khu vực dân cư chung quanh đền Bà Kiệu
Níu giữ mầu xanh
Trồng lại cây bên Hồ Gươm
Hàng chục cây ngã, đổ chung quanh Hồ Gươm
Hồ Gươm, 22-3-2024
Vật lưu niệm: Rùa Hồ Gươm, Tháp Bút, Đài Nghiên, cầu Thê Húc
Người Hà Nội yêu cây, yêu Hồ Gươm là thế!
Ngụm nước mát giữa trời nóng
Mát thì có mát nhưng...
Khai mạc triển lãm ảnh &q...
Cử chỉ chưa đẹp và đẹp
Ốc tháng mười, người Hà N...
Lễ Hội hoa 2010 - dòng sô...
Cụ Rùa nổi sáng 6 và 8-12...
Chào năm 2008!
Chiều thăm Hà Hồng
Phóng sự - Hồ Hoàn Kiếm, ...
Vật kỷ niệm ngày đại lễ
Có một dòng sông cổ nằm d...
Hãy Register thành viên để có thể viết nhận xét

Nếu bạn thấy bài viết hay vui lòng Bookmark bài viết. Cám ơn bạn!

Bookmark and Share