Cảm phục trước sự hy sinh to lớn của những người mẹ Việt Nam anh hùng

Nguồn: Tự viết || Sưu tầm |



Trong khuôn khổ Triển lãm ảnh “Ký ức và Huyền thoại” (diễn ra từ ngày 25-4 đến 25-5-2005), tại số 2 Lê Thái Tổ, Hà Nội, sáng 24-5, đại tá, nhà báo, NSNA Trần Hồng đã có buổi gặp mặt thân mật với chị Vân chủ nhiệm và các thành viên Câu lạc bộ (CLB) Những người bạn của di sản Hà Nội Việt Nam (Friends of Vietnam Heritage). Trong đó có người quốc tịch Mỹ, Ô-Xtrây-li-a.
Tôi được mời tham dự buổi gặp mặt với tư cách là chi hội trưởng, Chi hội Nhiếp ảnh - Báo chí (Thuộc Hội nhiếp ảnh nghệ thuật Hà Nội). Chi hội phối hợp Ban quản lý Hồ Gươm và Phố cổ Hà Nội tổ chức cuộc triển lãm nói trên. Thay mặt Chi hội tôi đã giới thiệu qua hoạt động của Chi hội, sự phối hợp của Chi hội với Ban quản lý Hồ Gươm và phố cổ trong việc tổ chức các cuộc triển lãm ảnh.
Nhà báo, NSNA Trần Hồng đã giới thiệu với các vị khách quốc tế câu chuyện về những Bà mẹ Việt Nam anh hùng. Các vị khách quốc tế chú ý tới cuộc sống, hoàn cảnh gia đình của những người mẹ, thời điểm sáng tác các bức ảnh chân dung. Họ rất cảm động và đánh giá: Chúng tôi thật may mắn và xúc động khi được xem triển lãm và trò chuyện với tác giả. Điều đó đã giúp chúng tôi hiểu thêm nhiều thông điệp và vẻ đẹp tâm hồn người Việt Nam cũng như giá trị của nhiếp ảnh báo chí.
Ms. Michelle (Mỹ), hội viên CLB tâm sự: Là một người mẹ có 2 con, tôi thực sự rất xúc động khi được xem triển lãm và cảm phục trước sự hy sinh to lớn của những người mẹ Việt Nam anh hùng. Biết ơn tác giả đã ghi lại những bức hình đẹp và quý giá với dân tộc Việt Nam nói riêng và khán giả triển lãm nói chung.”
Ms.Peta (Ô-Xtrây-li-a) hội viên CLB chia sẻ: Triển lãm thật đặc biệt về vẻ đẹp bình dị mà kiên cường của những bà mẹ Việt Nam anh hùng. Thật ấn tượng về sức mạnh của báo chí nhiếp ảnh, thể hiện góc nhìn cá tính nhân văn của tác giả.
Hà Hồng
Đánh giá bài viết