Đài phun nước đẹp và bẩn

Nguồn: Tự viết || Sưu tầm |



Tôi đã hỏi nhiều người sống ở Hà Nội về vị trí quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục nằm ở đâu ?
Hỏi 10 người thì có 9 người nói không biết ở chỗ nào. Nhưng khi hỏi về vị trí đài phun nước ở Hồ Gươm thì ai cũng trả lời được. Điều đó cho thấy đài phun nước trên quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục là Địa điểm nổi tiếng được nhiều người biết đến.
Mỗi dịp lễ, Tết, nhất là khi đội tuyển bóng đá quốc gia giành chiến thắng trong các kỳ thi đấu khu vực Đông Nam Á cũng như châu Á mọi người kéo đến đây rất đông.
Đài phun nước thường hoạt động vào những lúc như vậy. Nó phun những tia nước óng ánh muôn màu do chùm đèn dưới hắt lên. Những ngày hè nóng bức mọi người ra đây không chỉ đón gió mát từ hồ thổi vào mà còn có cảm giác như đón một luồng gió lạnh phả ra từ tủ lạnh.
Đó là “cơn mưa” của những hạt nước li ty tách ra từ những tia nước phả đến theo chiều gió. Đài phun nước nằm ở trung tâm quảng trường thật đẹp.
Sáng 16-5-2025, đi đến quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục chúng tôi thấy một tốp nhân viên Công ty chiếu sáng Hà Nội đang dọn vệ sinh ở đài phun nước. “Phân tích” thành phần rác thải được vớt lên chúng tôi thấy chủ yếu là vỏ hộp nước ngọt, chai nhựa, hộp sữa...
Một số người vô ý thức coi đây là thùng rác lớn. Cũng thật bất ngờ ở đây có rất nhiều cá. Nhiều người không phóng sinh cá xuống hồ mà lại phóng sinh cá vào đây. Anh Quang là một trong những nhân viên tham gia làm vệ sinh cho biết: Mỗi tháng chúng em làm vệ sinh một lần, nhưng lần nào cũng nhiều rác như vậy. Khi nó phun nước thì thật đẹp nhưng trong “bụng” lại toàn rác thải.
Hà Hồng
Đánh giá bài viết