KHU vực hồ Hoàn Kiếm được coi như vùng đất địa linh; bảo tàng sống đang sống trong cuộc sống đương đại. Nơi đây còn lưu giữ nhiều “hiện vật” quý báu như đền Ngọc Sơn, tháp Hòa Phong, Tháp Rùa, đền Bà Kiệu…Nhiều năm đi bộ chung quanh hồ, chúng tôi phát hiện trên nóc các công trình kiến...
Đền Ngọc Sơn nằm ở phía Đông Bắc hồ Hoàn Kiếm- Hà Nội. Đền là một quần thể kiến trúc liên hoàn tinh tế gồm tháp Bút, đài Nghiên, cầu Thê Húc, lầu Đắc Nguyệt, đình Trấn Ba, tiền đường, chính điện, hậu cung.Tháp BútTừ xưa trên hồ Tả Vọng (hồ Hoàn Kiếm ngày nay) đã có gò đất cao, tương...
Báo Nhân Dân nằm trên phố Hàng Trống, một con phố nằm ở trung tâm Thủ đô. Theo sách “Phố và đường Hà Nội” (NXB Giao thông vận tải – năm 2004) của nhà Hà Nội học Nguyễn Vinh Phúc, phố Hàng Trống dài 396 mét, cắt phố Hàng Gai và phố Lê Thái Tổ. Phố nằm trên đất của...
Nhà tôi ở trên phố Lý Thường Kiệt. Vào những năm 60, 70 của thế kỷ trước, mỗi sáng thức dậy tôi lại được nghe tiếng chuông từ Nhà thờ Lớn (Nhà thờ chính tòa Giuse) vọng tới. Rồi sau này lớn lên, trở thành phóng viên của Báo Nhân Dân, gần như ngày nào tôi cũng được nghe thấy...
Một trong ba công trình kiến trúc được Phương Đình Nguyễn Văn Siêu xây dựng trong khoảng thời gian từ năm 1865 đến 1866 đó là đình Trấn Ba. Đình nằm phía trước nhà bái đường (nếp đền thứ nhất của đền Ngọc Sơn). Đình Trấn Ba có bốn cột cái bằng gỗ và bốn cột góc bằng đá đỡ...
Từ tháp Bút qua cổng Long Môn , Hổ Bảng, đường vào đền Ngọc Sơn bị thu hẹp lại. Cuối con đường là lớp cổng thứ ba có cửa gỗ sơn son, sau hai cánh cửa đó người ta đắp chữ thiện và chữ ác. Mọi người khi đi qua cổng để vào cầu Thê Húc phải đi qua hai chữ...