"Đặc sản" văn hóa ở ngõ tôi

Nguồn: Tự viết || Sưu tầm |
Lớn | Vừa | Nhỏ
Thế là đã 24 năm (kể từ năm 2001 đến 2025), mấy anh em trong ngõ Lý Thường Kiệt duy trì việc nấu bánh chưng với sáng kiến của anh Đức Kiên, mỗi khi Tết đến xuân về. Ngày 24-1-2025 tức 25 tháng chạp ngõ chúng tôi nấu bánh chưng.

"Bàn tiệc" được kê cạnh nồi bánh chưng. Vừa bổ sung nước, củi cho nồi bánh chưng mọi người vừa nói chuyện thời sự trong ngõ (nhà này mới đến, nhà kia mới chuyển đi...), công việc của mỗi người trong năm vừa qua. Thành phần của nhóm chúng tôi rất đa dạng, người từng làm doanh nghiệp, du lịch, nhà báo, công an, bộ đội, đại biểu Quốc hội, tổ phó, bí thư chi bộ tổ dân số...Một thành phần không thể thiếu trong bữa tiệc là anh Mạnh công an theo dõi khu vực mà chúng tôi hay gọi là công an hộ tịch. Anh đến vui với chúng tôi nhiều năm nay. Ngõ chúng tôi năm nay có nhiều cái mới, đường dây điện, cáp viễn thông đặt ngầm dưới đất, không còn "mạng nhện" chằng chịt trên trên đầu. Cột điện bê-tông bị loại bỏ, thay vào đó là cột treo đèn bằng sắt nhỏ,thanh thanh mảnh. Đường được đổ bê - tông hơn một năm trước. Ngõ phong quang sạch đẹp nhờ hàng tuần các hộ dân thay nhau quét và có ý thức giữ gìn vệ sinh chung như đổ rác đúng giờ của các hộ dân. Có hộ dân chuyên để xe ngang tàng chiếm hết cả lối đi trong ngõ, bật ka-rao-ok hết cỡ để bắt hàng xóm nghe giọng hát ngang như cua đã chuyển đi nơi khác. Cửa hàng bán đồ Si da cao cấp, thu hút nhiều bạn trẻ, sinh viên, cả khách nước ngoài đã đóng cửa. Quán cơm chay Vị Lai lúc nào cũng đông khách, người ra người, người vào nườm nượp, nay đã chuyển đi nơi khác làm cho ngõ trở lại cảnh yên tĩnh như thời bao cấp. Ngõ tôi được nhiều đại gia săn lùng mua nhà vì có địa thế đẹp kiến trúc Pháp. Một, hai số nhà đã bán với giá cao ngất ngưởng, đang che bạt, "hứa hẹn" ra Tết ngõ sẽ ồn vì tiếng búa phá bê - tông, phá nhà cũ để xây biệt thự mới.


Chập tối khách đến quán cà phê ở nhà số 9, thấy nồi bánh chưng sôi ùng ục, mùi của lá dong, gạo nếp, đậu xanh, thịt mỡ quyện vào khói thơm ngào ngạt cả ngõ. Điều đó tạo cảm hứng cho các vị khách chụp ảnh, quay Clip để khoe không khí Tết ấm cúng trong một ngõ nhỏ của Hà Nội với mọi người trên Fb. Một số nhà trong ngõ còn tranh thủ khều than củi để nướng hàng cân thịt rồi cho vào tủ lạnh ăn dần trong mấy ngày Tết.
Có hai bố con ông tây đi du lịch lạc vào trong ngõ, thấy một cái nồi to đặt giữa ngõ. Họ rất thích thú khi biết các gia đình đang chung nhau nấu bánh chưng. Anh Kiên đã mời họ quay trở lại vào lúc 23h30 để xem cảnh vớt bánh chưng. Đúng giờ hẹn hai bố con người khách du lịch quay lại. Người bố tên là David Sherman người con tên là Maël Sherman. Họ là người Anh nhưng bố sốngp ở Mỹ còn con sống ở Pháp. Chị Thủy vợ anh Phong tổ phó nhanh nhẹn vớt chiếc bánh chưng đầu tiên mời họ ăn, anh Quân mời họ uống rượu Táo mèo xuất khẩu.



Không khí chung quanh nồi bánh chưng ngõ nhỏ thật vui vẻ, ấm cúng. Đây là "đặc sản" văn hóa của ngõ chúng tôi.
Hà Hồng
Đánh giá bài viết
Những bức ảnh chạm đến trái tim
Hiệu kem Hồng Vân trên Quảng trường Đông Kinh Nghĩ



