Được tặng cờ Tổ quốc từng treo ở Trường Sa

Nguồn: Tự viết || Sưu tầm |
Lớn | Vừa | Nhỏ
Sáng 16-8-2025, phóng viên Trần Thị Hường, báo Công Thương và phóng viên Nguyễn Thị Bình, TTXNV đã đến thăm Không gian văn hoá Hồ Gươm.

Cả hai đều là thành viên trong Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ Nhà báo Khoa học và Công nghệ Việt Nam (Hội Nhà báo Việt Nam). Tại đây Phóng viên Trần Thị Hường đã tặng Không gian văn hoá Hồ Gươm hai lá cờ Tổ quốc. Trong đó có một lá cờ đã được treo tại cột cờ của đảo Trường Sa Lớn, năm 2024 và một lá cờ chị Trần Thị Hường mang theo để xin chữ ký trưởng đảo, chính trị viên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa, nhân dịp kỷ niệm 50 năm giải phóng Trường Sa, trong đợt đi công tác tháng 5 - 2025. Đối với tôi đây là hai kỷ vật quý và thiên liêng trong Không gian văn hoá Hồ Gươm.

Trước đó một ngày (15-8-2025) tôi được mời tham dự buổi khai mạc Triển lãm ảnh: Một dải non sông tại số 2 phố Lê Thái Tổ (Phường Hoàn Kiếm, Hà Nội). Tại đây tôi được nhà nhiếp ảnh Trần Thành tặng cuốn sách ảnh: Biển của lòng người (Tập một). Một cuốn sách với hàng trăm bức ảnh chụp về cảnh đẹp và cuộc sống của những người lính thuộc quần đảo Trường Sa. Những người đang chắc tay súng bảo vệ biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.



Hà Hồng
Đánh giá bài viết
Đài phun nước đẹp và bẩn
Có thêm một lá cờ Tổ quốc từng treo ở Trường Sa 



